Cậu bạn viết tâm thư khoe điểm 9 môn Toán, tiếng Việt để mong 'ông trộm' trả lại xe đạp

Ngọc Lam
Thay vì gửi điều ước đến ông già Noel như bình thường thì cậu bạn này lại gửi tâm thư tới… "ông trộm" với mong muốn sẽ được nhận lại chiếc xe đạp bị mất.

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, đây cũng là lúc các bạn nhỏ háo hức mong chờ được nhận quà từ ông già Noel. Cả một năm cố gắng, phấn đấu học tập và giờ là lúc để nhận phần thưởng xứng đáng. Nào là đồ chơi, truyện tranh, sách vở,... hay vô vàn những thứ khác mà các bạn ý có thể nghĩ ra.

Thế nhưng, điều ước của cậu bạn dưới đây thật đặc biệt. Nhiều cư dân mạng sau khi đọc xong đã bật cười thích thú trước sự ngây thơ, hồn nhiên. Cụ thể, trên một hội nhóm, mẹ của cậu bạn đã chia sẻ bức ảnh kèm lời đăng: "Tâm thư của bé nhà mình sau khi bị mất xe đạp".

Cậu bạn viết thư khoe điểm 9 môn Toán, tiếng Việt để mong 'ông trộm' trả lại xe đạp - Ảnh 1
Tâm thư của cậu bạn gửi đến "ông trộm" để mong nhận lại chiếc xe đạp đã mất.

Điều đặc biệt ở bức thư là cậu không gửi điều ước đến ông già Noel mà lại gửi đến... ông trộm. Trên mẩu giấy nhỏ, cậu viết những dòng chữ nguệch ngoạc: "Ông trộm ơi, cháu được 9 điểm Toán, tiếng Việt. Ông trả lại cho cháu đi, sáng mai cháu đi học". Sự cố mất xe đạp đã khiến cậu bạn rất buồn, chính vì thế cậu đã cố gắng học thật tốt, đạt điểm cao trong suốt học kỳ qua để có một điều ước.

Có lẽ, đây là món đồ yêu thích nhất nên cậu không ước có thêm xe đạp mới mà chỉ cần "ông trộm" trả lại xe để đi học. Khỏi phải nói, ngay cả mẹ cậu bạn sau khi đọc xong bức tâm thư cũng phải bật cười trước mong ước của con trai.

Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng liên tục bày tỏ sự thích thú trước điều ước giản dị này. Nhiều người bật cười trước tâm thư này, có người gật gù khẳng định "đầu óc trẻ thơ thật trong sáng".

- "Bé cưng vậy mà nỡ lòng nào lấy trộm xe đạp của người ta chứ"

- "Nghe thương thật sự, thế này thì bố mẹ nào nỡ không 'trả lại' cho bé cái xe ha"

- "Bé đáng yêu quá, hy vọng em sẽ luôn giữ được nét đáng yêu, trong sáng trước cuộc đời này nhé!"

- "Lễ phép quá, lại còn đáng yêu nữa. Ông trộm đọc được sẽ trả xe liền cho bé".

Mẹ của cậu bạn - chủ nhân bài đăng cũng chia sẻ thêm: "Mình không nghĩ câu chuyện lan tỏa được nhiều tới vậy. Mình đăng bài này chỉ để mọi người được biết đến sự dễ thương của bé. Tuy nhiên, mạng xã hội luôn tiềm ẩn những điều mình không ngờ đến, khiến bài viết cũng nhận được những bình luận chẳng mấy tích cực. Dù vậy, cảm ơn mọi người đã thưởng thức bát cháo hành của mình".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu bạn viết tâm thư khoe điểm 9 môn Toán, tiếng Việt để mong 'ông trộm' trả lại xe đạp tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

UPU "kết nối" cùng học trò Tuyên Quang

Mới đây, Ban Giám khảo Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Hưởng ứng phát động và chia sẻ tại trường Phổ thông cơ sở Bán trú -THCS Hùng Mỹ cùng một số trường trên địa bàn xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang.

Sinh viên Hàn Quốc giao lưu, trải nghiệm cùng học sinh trường Tiểu học Lộc Ninh

Từ ngày 13/1 đến 22/1/2026, cô và trò trường Tiểu học Lộc Ninh (phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) đón 34 anh chị sinh viên và giảng viên đến từ Trường ĐHQG Gyeongkuk (Hàn Quốc) đến thăm và giao lưu. Chương trình do Trường ĐHQG Gyeongkuk phối hợp với Chi đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Rộn ràng giao lưu Câu lạc bộ Năng khiếu chào Xuân

Trong không khí vui tươi đầu năm mới, Liên đội Tiểu học Đan Trường (xã Xuân Hải, tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức chương trình Giao lưu các Câu lạc bộ Năng khiếu, thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo học sinh và phụ huynh.

Ghé thăm ngôi nhà của những "người bạn bốn chân"

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 15 km về phía Tây, giữa nhịp sống tất bật những ngày giáp Tết, Hanoi Horse Riding Club (Câu lạc bộ Ngựa Hà Nội) hiện lên như một khoảng lặng yên bình. Ở đó, tiếng vó ngựa đều đặn hòa cùng tiếng cười trong trẻo của các bạn nhỏ, mang đến những trải nghiệm ấm áp đầu năm mới cho các gia đình và những người yêu ngựa.