Đoàn kết là sự kết hợp mọi người thành một khối thống nhất, tạo ra sức mạnh để cùng nhau vượt qua khó khăn và đạt được kết quả tốt đẹp trong cuộc sống. Ở trong các trường học của chúng ta, tình đoàn kết được thể hiện thật muôn hình muôn vẻ.
Trong những ngày lễ hội, lớp học trở thành một xưởng nghệ thuật nhộn nhịp: Người cắt giấy, kẻ vẽ tranh, người trang trí... Những đôi tay khéo léo, những ý tưởng sáng tạo hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian lung linh sắc màu.

Khi tiết mục văn nghệ bắt đầu, cả lớp cùng hát vang, nhịp tay vỗ theo điệu nhạc, những nụ cười giòn tan như pháo hoa rực rỡ. Dù giọng ca không phải là hay nhất, nhưng tình đồng đội đã biến màn biểu diễn thành một kỷ niệm không thể quên.
Và đâu đó, trong góc sân trường, có một nhóm bạn đang ân cần giảng bài cho một bạn mới chuyển lớp. Nó như dòng suối mát lành tưới tắm cho những mầm xanh, giúp chúng lớn lên khỏe khoắn và tràn đầy niềm tin.
Nghe tin cơn bão Yagi gây nhiều thiệt hại cho bà con, cả lớp đã cùng nhau quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập... để gửi tặng những người bạn ở vùng bão lũ.
Tình đoàn kết không phải là điều gì xa xôi. Nó hiện hữu trong từng cử chỉ nhỏ, từng lời động viên, từng ánh mắt tin yêu. Nó biến mái trường thành ngôi nhà thứ hai, nơi mỗi ngày đến lớp là một ngày được sống trong vòng tay ấm áp của tập thể. Và khi những trái tim cùng nhịp đập, niềm hạnh phúc sẽ mãi là bông hoa ngát hương giữa vườn xuân tuổi học trò.