Dốc Nhà Bò - Con dốc huyền thoại ở Đà Lạt đang được "nâng cấp" độ bám

Thạch Lam
Vốn là một địa điểm nổi tiếng bậc nhất Đà Lạt về độ nguy hiểm, cuối cùng dốc Nhà Bò cũng được sửa sang lại.

Nhắc tới "đặc sản" những con dốc Đà Lạt thì không thể không nhắc đến dốc Nhà Bò, nằm ở cuối đường Đào Duy Từ (phường 4, TP. Đà Lạt). Kể từ khi xuất hiện thoáng qua trong bộ phim đình đám "Tháng năm rực rỡ", con dốc này đã trở thành địa điểm check-in nổi tiếng với giới trẻ.

Dốc Nhà Bò - con dốc huyền thoại ở Đà Lạt đang được
Dốc Nhà Bò (Đà Lạt) là một trong những địa điểm check-in nổi tiếng được giới trẻ yêu thích.

Mặc dù chỉ dài khoảng 480m nhưng khung cảnh dốc thoai thoải, bậc thang rêu phong cùng với hàng rào cây xung quanh đã tạo thành background chụp ảnh lãng mạn đậm chất Đà Lạt. Đây cũng là đường tắt duy nhất để đi từ trung tâm thành phố lên Dinh Bảo Đại.

Lãng mạn, nên thơ là vậy nhưng dốc Nhà Bò lại được mệnh danh là một trong những địa điểm nguy hiểm nhất Đà Lạt. Độ dốc cao, nhìn từ trên xuống nó gần như thẳng đứng, đường đi lại khá trơn trượt và không dành cho những người tay lái yếu. Trên thực tế, có rất nhiều vụ tai nạn đã từng xảy ra tại đây dù là chiều lên hay xuống.

Dốc Nhà Bò - con dốc huyền thoại ở Đà Lạt đang được
Nơi đây từng phải đặt biển cấm quay phim chụp ảnh vì độ nguy hiểm.

Chính vì sự nguy hiểm này, dốc Nhà Bò đang được cho sửa chữa lại nhằm hạn chế sự cố đáng tiếc xảy ra. Hình ảnh về quá trình sửa chữa này được lan truyền khắp MXH. Nhóm công nhân đang trát lại bề mặt dốc bằng xi măng. Đồng thời tạo ra những đường rãn đều nhau dọc theo thân dốc giúp giảm độ trơn trượt và tăng độ bám cho bánh xe.

Dốc Nhà Bò - con dốc huyền thoại ở Đà Lạt đang được
Con dốc này đang được cải tạo lại nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người.

Những hình ảnh này ngay sau khi xuất hiện đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra vui mừng vì từ nay được an tâm hơn khi đi trên con dốc này, có người lại vẫn tiếc nuối vì mất đi cảm giác mạo hiểm. Tuy nhiên, vì sự an toàn chung của tất cả mọi người, việc tu sửa dốc Nhà Bò vẫn nhận được đồng tình từ số đông.

Nói về con dốc này, chẳng ai biết nó mang tên Nhà Bò từ bao giờ. Chỉ biết rằng, trước kia ở phía cuối dốc có một chuồng bò của người Pháp nên người dân xung quanh gọi bằng cái tên thân thuộc là dốc Nhà Bò. Mãi cho đến năm 1953, con đường này mới đổi tên thành đường Đào Duy Từ. Nhưng do cách gọi đã được sử dụng một thời gian dài nên người dân đại phương vẫn thường gọi con dốc này bằng cái tên cũ.

Dốc Nhà Bò - con dốc huyền thoại ở Đà Lạt đang được
Dù đã được đổi tên thành đường Đào Duy Từ nhưng người dân nơi đây vẫn quen gọi là dốc Nhà Bò.

Dốc Nhà Bò là lối tắt giúp tiết kiệm thời gian di chuyển. Thay vì phải vòng vèo qua đường Trần Lê, đường Triệu Việt Vương,... thì mọi người sẽ chỉ mất 5 phút để di chuyển đến dinh Bảo Đại nằm ngay trên đường Triệu Việt Vương. Con dốc này đã từng là nơi lưu giữ những kỷ niệm khó quên của người dân Đà Lạt. Thời gian dần trôi, các công trình mới được xây dựng nhưng đến với thành phố sương mù, người ta vẫn nhớ tới một con dốc huyền thoại, mang vẻ đẹp trữ tình là dốc Nhà Bò.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Dốc Nhà Bò - Con dốc huyền thoại ở Đà Lạt đang được "nâng cấp" độ bám tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Cửa Bắc - Cổng thành in ký ức

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm vừa mang dấu ấn lịch sử vừa sở hữu vẻ đẹp cổ kính để khám phá thì Cửa Bắc ở Hà Nội chính là một lựa chọn không thể bỏ qua đâu nhé!

Sân chơi vui mê tơi

Nếu bạn từng mơ ước một lần được hóa thân thành Thánh Gióng, cưỡi ngựa sắt, vung roi thần trừ giặc thì sân chơi hòa nhập Thánh Gióng tại Vườn Giám thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) là điểm đến không thể bỏ qua trong mùa Hè này đấy!

Khám phá Thảo Cầm Viên

Nằm giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên là một khu vui chơi với nhiều trò chơi thú vị, đồng thời cũng là “ngôi nhà chung” của hàng ngàn loài động vật quý hiếm. Tớ mong được khám phá nơi này từ lâu lắm rồi, vì thế nhân dịp nhóc em họ từ quê ra chơi, tớ liền xin mẹ cho đi Thảo Cầm Viên và thật sung sướng vì mẹ đã gật đầu cái rụp.

"Hóa thạch sống" của Trái Đất

Nhà tự nhiên học Charles Darwin là người đầu tiên đặt ra thuật ngữ "hóa thạch sống" vào năm 1859. Đây là thuật ngữ chỉ những loài gần như không tiến hóa trong hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu năm và có vẻ ngoài giống hệt tổ tiên của chúng.