Dũng sĩ Hesman - Huyền thoại trở lại

Hà Nguyễn
Dũng sĩ Hesman, một trong những bộ truyện tranh nổi tiếng nhất ở Việt Nam thập niên 90, đã trở lại với diện mạo hoàn toàn mới với tên gọi “Hesman – Chiến binh thiết giáp”.

Bộ truyện đình đám một thời

Ra mắt lần đầu vào năm 1992, “Dũng sĩ Hesman” nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của các độc giả trẻ Việt Nam. Tác giả, họa sĩ Nguyễn Hùng Lân sáng tác bộ truyện dài 160 tập, mỗi tập 72 trang, đã tạo nên một cơn sốt lớn suốt gần một thập kỷ. Tập 160 là tập cuối cùng, được ra mắt vào năm 2019 như một món quà tri ân người hâm mộ.

 

Bộ truyện không chỉ hấp dẫn với những trận chiến gay cấn giữa siêu robot Hesman và các nhân vật phản diện mà còn truyền tải những thông điệp nhân văn sâu sắc. Từ chiến tranh hạt nhân, ô nhiễm môi trường cho đến nguy cơ từ vũ khí hóa học và robot phản loạn, Hesman đã cảnh báo độc giả về những mối đe dọa tiềm tàng trong thế giới tương lai. Đặc biệt, những giá trị về lòng can đảm, chính nghĩa và chiến đấu vì hòa bình đã góp phần khơi dậy trong tâm trí nhiều thế hệ trẻ những ước mơ trở thành người hùng, bảo vệ thế giới khỏi cái ác.

Với lượng phát hành có lúc đạt tới 180.000 bản mỗi tập, đến nay “Dũng sĩ Hesman” vẫn giữ vững vị thế là một trong những bộ truyện tranh thành công nhất tại Việt Nam.

Khám phá “thế giới Hesman” hoàn toàn mới

Năm 2024 đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của Dũng sĩ Hesman dưới một diện mạo hoàn toàn mới. “Hesman – Chiến binh thiết giáp” lấy bối cảnh cuối thế kỷ 21, khi các nhân vật chính đang chiến đấu chống lại các thế lực đen tối trong vũ trụ. Tuy nhiên, mạch truyện không chỉ gói gọn trong một không gian tương lai xa xôi mà còn vượt qua dòng thời gian, trở về với hiện tại.

Sự kết hợp giữa yếu tố khoa học và công nghệ được lồng ghép khéo léo, giúp người đọc hiểu rõ hơn về những phát minh, phát triển của xã hội hiện đại, đồng thời cũng cảnh báo về những mặt trái của thế giới công nghệ. Các vấn đề như bảo vệ bản thân trong thế giới kỹ thuật số hay đối phó với những nguy cơ do sự phát triển công nghệ không kiểm soát sẽ được đưa vào những tình huống hấp dẫn trong truyện. Bên cạnh đó, mỗi tập truyện sẽ đi kèm với các phụ kiện trò chơi boardgame thú vị, mang lại một trải nghiệm giải trí mới mẻ, kích thích trí tuệ và khả năng sáng tạo.

Bộ truyện đã có phiên bản sách giấyphiên bản số hóa tại shop.thieunien.vn. Sách giấy sẽ phát hành cuối tháng 12/2024, mỗi tập dài khoảng 96 trang, giá bìa 45.000 đồng. Tập tiếp theo sẽ được phát hành vào khoảng tháng 2 năm 2025, hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần không thể thiếu cho cả fan hâm mộ bộ truyện gốc lẫn phiên bản mới.

bộ truyện đã có phiên bản sách giấy và phiên bản số hóa. Sách giấy sẽ phát hành cuối tháng 12/2024, mời bạn đọc theo dõi.
Bộ truyện đã có phiên bản sách giấy và phiên bản số hóa

Với sự trở lại mạnh mẽ mang phong cách hiện đại, chắc chắn thương hiệu Hesman sẽ tiếp tục là một “bom tấn truyện tranh” hấp dẫn của Việt Nam.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Dũng sĩ Hesman - Huyền thoại trở lại tại chuyên mục Góc ô mai của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc ô mai khác

Quà sinh nhật mẹ

Chỉ còn chục hôm nữa là đến sinh nhật mẹ rồi, Bi muốn chuẩn bị một món quà thật tuyệt vời để tặng mẹ, nhưng từ hôm qua đến nay Bi vẫn chưa nghĩ ra.

Tham gia thử thách cùng 12 chòm sao

Mùa Hè là thời gian tuyệt vời để vui chơi và khám phá khả năng của bản thân mình đấy. Bạn đã sẵn sàng tham gia thử thách cùng 12 cung Hoàng đạo chưa nào?

Đo độ may mắn của 12 cung hoàng đạo

Để đạt được mục tiêu mình mong muốn, bên cạnh những nỗ lực, cố gắng, nếu có thêm may mắn thì sẽ thật tuyệt vời, các bạn nhỉ? Cùng xem đâu là chòm sao may mắn nhất nào, các bạn ơi!

Vua của các loài chim

Calabar là thành phố cổ nằm ven bờ một con sông lớn ở châu Phi. Từ xa xưa, vị vua cai trị thành phố này tên là Essiya.

Câu chuyện bà chưa kể

“Vậy là đã hết câu chuyện rồi! Bà cháu ta đi ngủ thôi!”. Hừ! Cứ nghe câu nói này của bà là tôi buồn hết cả mình.