Ghé thăm lâu đài của ma cà rồng Dracula đẫm máu: Hẻo lánh và tĩnh mịch đến sởn tóc gáy

Huệ Anh
Lâu đài nằm lọt thỏm trong một vùng núi hẻo lánh và trập trùng cây cối. Vẻ cổ kính và hoang sơ cùng sự tĩnh mịch đến rợn người cũng không ngăn được bước chân của hàng trăm ngàn du khách tới thăm.

Lâu đài Bran của ma cà rồng Dracula nằm trong một vùng núi hẻo lánh ở Transylvania (Romani). Nơi trú ẩn của ma cà rồng khét tiếng dường như cách biệt hoàn toàn với thế giới con người và thêm phần ghê rợn khi xung quanh chỉ có những tầng cây cối trập trùng.

Toà lâu đài cổ kính nằm đơn độc giữa núi rừng tĩnh mịch

Cho tới ngày nay, nhiều người vẫn tin rằng lâu đài Bran chính là nơi ở của nhân vật ma ca rồng Dracula trong tác phẩm giả tưởng cùng tên của Bram Stoker (xuất bản năm 1897). Nhân vật ma cà rồng trong tiểu thuyết có khả năng được lấy cảm hứng từ Hoàng tử Vlad Tepes trị vì Vallachia ở thế kỷ 15. Ông nổi tiếng là một kẻ máu lạch, thích tra tấn và giết chết kẻ thù. Vị vua này cũng không từ thủ đoạn này để giết đối thủ, từ hạ độc nguồn nước tới đốt rừng.

Khuôn viên cổ kính mang đậm phong cách kiến trúc thời Trung cổ

Tuy nhiên, việc lâu đài Bran là nơi trú ẩn của ma cà rồng trong truyện chỉ là suy đoán của mọi người vì không có tư liệu lịch sử nào ghi nhận điều này.

Màn đêm buông xuống càng khiến lâu đài lộ ra vẻ ma quái

Ngược dòng thời gian, lâu đài cổ được một nhóm thương gia xây dựng vào năm 1212 để bảo vệ những chuyến hàng đi xuyên qua hẻm núi Rucar-Bran với Carpathian. Năm 1920, toà lâu đài đã được trao tặng cho Nữ hoàng Marie nước Romani để bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của bà trong việc thống nhất đất nước. Đến nay, một trong những hậu duệ của Nữ hoàng vẫn đang sở hữu lâu đài.

Các vật dụng bên trong toà nhà không hề đáng sợ như vẻ bề ngoài

Trừ một số đồ vật gây ám ảnh như thế này

Lý giải về nguyên nhân nhiều người cho rằng Bran là nơi trú ngụ của ma cà rồng đẫm máu, nhiều độc giả của cuốn tiểu thuyết này tình cờ ghé thăm lâu đài và phát hiện nó có nhiều nét tương động với miêu tả của tác giả. Điều thú vị ở chỗ, tác giả Bram Stoker chưa hề đặt chân tới Trung Âu. Từ thời điểm đó, toà lâu đài này được đặt tên là “Lâu đài của Dracula”. Mỗi năm, có tới hơn 600 ngàn du khách vượt rừng tới thăm nơi ở của ma cà rồng.

Hằng năm, người ta vẫn tổ chức tiệc mừng lễ hội Halloween với những phần quà hấp dẫn như 1 đêm ngủ trên “giường quan tài” ở lâu đài Bran

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ghé thăm lâu đài của ma cà rồng Dracula đẫm máu: Hẻo lánh và tĩnh mịch đến sởn tóc gáy tại chuyên mục Ăn-Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Ăn-Chơi khác

Tháng 11 rực rỡ: Việt Nam đẹp mê hồn từ núi rừng đến biển đảo

Khi gió lạnh đầu mùa len lỏi qua miền Bắc, cũng là lúc dọc dải đất hình chữ S bước vào mùa du lịch đẹp nhất trong năm. Từ rừng cỏ lau biên giới Bình Liêu, hoa dã quỳ vàng rực ở Ba Vì, đến biển mây Ky Quan San hay trời trong biển lặng ở Côn Đảo, tháng 11 chính là thời điểm lý tưởng để khám phá Việt Nam trong sắc thu muộn và nắng đông dịu dàng.

Sao chổi ATLAS và cơ hội sống còn của Trái Đất

Bất kể là sao chổi tự nhiên hay vật thể nhân tạo từ nền văn minh khác, 3I/ATLAS có thể là chìa khóa giúp con người phòng ngừa các tiểu hành tinh nguy hiểm trong tương lai theo một chiến dịch giám sát đặc biệt do NASA dẫn đầu.

Hà Nội lọt top 10 thành phố hạnh phúc nhất châu Á

Hà Nội lần đầu tiên góp mặt trong danh sách 10 thành phố hạnh phúc nhất châu Á và 20 thành phố hạnh phúc nhất toàn cầu năm 2025, theo kết quả khảo sát do tạp chí Time Out (Anh) công bố. Đây là dấu mốc mới khẳng định vị thế của Thủ đô không chỉ trên bản đồ du lịch mà còn trong mắt cộng đồng quốc tế về chất lượng sống và tinh thần tích cực của người dân.