Ghé trường Phúc Diễn - Lưu luyến chẳng về!

Chu Hải
TNTP - Mặc dù hơi xa một chút so với trung tâm Hà Nội, ở tít tận quận Bắc Từ Liêm cơ, nhưng nếu đã một lần ghé thăm trường TH Phúc Diễn, chắc bạn sẽ “vui chẳng muốn về” mất thôi! Vì sao ư?

Chúng mình xem phóng sự ảnh sau đây, sẽ thích ngay mà!

Một ngôi trường khang trang với sân trường vô cùng rộng rãi được bao quanh bởi cây xanh, thoải mái cho tất cả các hoạt động tập thể.

Trên sân trường ấy, chúng tớ đã tập luyện một màn trình diễn tuyệt vời!

Các bạn có thấy ấn tượng không nào?

“Lúc ở trường, cô giáo như mẹ hiền”, và còn là bạn thân nữa chứ! Chúng tớ có thể cùng thầy cô giáo “selfie” vui nhộn thế này này!

Tết trung thu, chúng tớ được học làm bánh nướng, bánh dẻo. Các khối lớp thi bày mâm cỗ. Đây là tác phẩm của khối 4 đấy, đẹp chưa kìa!

Noel cũng vui không kém!

Chúng tớ được đi chơi ở thiên đường Bảo Sơn…

…và trình diễn thời trang “cỏ cây hoa lá” trong chuyến dã ngoại ở nông trại Eco Garden.

Thư viên rộng rãi, bài trí dễ thương với rất nhiều sách báo bổ ích và lý thú!

THỦY THANH

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Ghé trường Phúc Diễn - Lưu luyến chẳng về! tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác