
Từ những lần “tập ké” giản dị
Nhân vật được cộng đồng mạng trìu mến gọi là “khối trưởng nhí” tên thật là Nguyễn Duy Anh, 6 tuổi (Hà Nội). Cô Khuất Thị Hằng - Mẹ của Duy Anh cho biết ban đầu chỉ định đưa con tới để ủng hộ tinh thần các chú bộ đội, công an. Nhưng chính sự háo hức và nghiêm túc của con đã khiến cô bất ngờ.

Không phải đến ngày 30/8, Duy Anh mới "xuất hiện". Trước đó, cậu bé đã nhiều lần cùng mẹ đến cổ vũ tinh thần các chiến sĩ ở các khu vực hợp luyện như sân bay Hòa Lạc, làng Văn hóa các dân tộc, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Hòa Lạc) thấy cậu bạn thích và đam mê, các chiến sĩ bắt đầu để Duy Anh “tập ké” cùng trong các buổi luyện tập.
Mỗi lần như vậy, em đều chăm chú quan sát, bắt chước động tác điều lệnh, từ dáng đứng đến ánh mắt cùng các chiến sĩ đứng tập hàng giờ ngoài trời không quản nắng mưa.

Cô Hằng tâm sự: “Con nói muốn đồng hành cùng các chú một cách trọn vẹn nhất, chỉ cần được nhìn thấy các chú để cổ vũ tinh thần cũng đủ vui rồi. Đứng nghiêm hàng chục phút, nắng gió không làm con nản. Nhìn con hạnh phúc khi được tập cùng các chú, tôi thấy con thực sự thoả mãn đam mê của mình.”
Tình yêu Tổ quốc từ ánh mắt trẻ thơ
Trong ngày Tổng duyệt 30/8, Duy Anh cùng mẹ có mặt từ 2 giờ chiều hôm trước, "camp" cho mình một vị trí thật đẹp và háo hức chờ đợi. Cả đêm cậu bạn "khối trưởng" chỉ ngủ được 2 tiếng rồi tỉnh như sáo chờ đến giờ buổi lễ bắt đầu. Khi các khối diễu binh, diễu hành đi qua Duy Anh lại đứng nghiêm chào. Hình ảnh bé nhỏ với ánh mắt sáng long lanh đã thu hút sự chú ý của không chỉ khán giả mà cả chính những người trong hàng ngũ. Có chiến sĩ mỉm cười chào lại, có người chìa tay ra bắt, thậm chí có chiến sĩ bế em lên giữa tiếng vỗ tay của mọi người.
Khoảnh khắc của Duy Anh ngay lập tức trở thành “hiện tượng mạng”, hàng nghìn bình luận gọi đây là “hình ảnh đẹp nhất ngày tổng duyệt”. Không ít phụ huynh bày tỏ xúc động: “Một cậu bé 6 tuổi còn có thể nghiêm trang chào đoàn quân thì thế hệ trẻ chúng ta càng phải biết trân trọng, tự hào.”

Mẹ Duy Anh cũng bất ngờ trước sự lan tỏa này: “Lúc đầu tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn ủng hộ đam mê của con. Khi clip được chia sẻ rộng rãi, cả gia đình thấy hạnh phúc và tự hào. Từ đó, tôi và con mong muốn chia sẻ thêm những hình ảnh đẹp để truyền tình yêu quê hương, yêu bộ đội tới mọi người, nhất là thế hệ trẻ.”
Hành trình gieo mầm yêu nước từ tuổi thơ
Với người mẹ này, điều quan trọng nhất không phải là sự nổi tiếng trên mạng, mà là hành trình nuôi dưỡng đam mê, rèn luyện kỷ luật và ý chí cho con: “Tôi chỉ mong con rèn sức khỏe, tính kiên trì và lòng biết ơn với những người đang ngày đêm góp công sức, giữ gìn Tổ quốc. Sau này lớn lên con muốn làm gì thì mẹ sẽ luôn ủng hộ".


Từ một hành động tưởng chừng nhỏ bé, cậu bé 6 tuổi đã tạo nên khoảnh khắc lớn: một lời nhắc nhở dịu dàng rằng tình yêu nước có thể bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Giữa không khí thiêng liêng của đại lễ, hình ảnh Duy Anh - 6 tuổi nghiêm trang chào đoàn quân trở thành điểm nhấn khó quên, gieo niềm tin về một thế hệ mai sau yêu nước và trách nhiệm.
Duy Anh không chỉ gây ấn tượng bởi dáng đứng nghiêm trang trong hàng chục phút liền, mà còn khiến nhiều người xúc động bởi ước mơ trong sáng. Khi được mẹ hỏi sau này muốn làm gì, cậu bé trả lời dõng dạc rằng mình muốn trở thành bộ đội để bảo vệ Tổ quốc và gia đình. Câu nói hồn nhiên ấy, từ một cậu bé mới 6 tuổi, đã gieo vào lòng người nghe niềm tin và sự xúc động về một thế hệ mai sau lớn lên với tình yêu nước tự nhiên, chân thành. Năm học mới này, Duy Anh sẽ trở thành học sinh lớp 1A1, trường tiểu học Bình Yên (Hạ Bằng, Hà Nội). Cùng chúc cho ước mơ của cậu bạn sớm trở thành hiện thực.