Học online nam sinh ngủ say sưa trước màn hình máy tính, cô giáo gọi "mất giọng" cũng không dậy nổi

Thu Trà
Việc học online đã được triển khai kể từ khi dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, và bên cạnh việc tiếp thu kiến thức, hình ảnh học sinh ngủ gục bên cạnh laptop hẳn không còn quá xa lạ. Thế nhưng hành động thiếu ý thức của nam sinh này thì thật khiến ai nấy nhìn vào đều phải cạn lời.

Mới đây, MXH đang lan truyền video cậu học trò ngủ say sưa trên bàn học trong tiết học online, mặc kệ giáo viên giảng bài. Đáng nói, nam sinh ngủ trước màn hình camera nên hành động "vô tư" này đã khiến các bạn và giáo viên khó chịu.

Học online nam sinh ngủ say sưa trước màn hình máy tính, cô giáo gọi cũng “chẳng nghe thấy gì”!  - Ảnh 1
Nam sinh ngủ say sưa trước màn hình máy tính trong tiết học online khiến nhiều người ngán ngẩm

Trong video, cô giáo cảm thấy không hài lòng cho ý thức của nam học sinh đã nói: "Minh Hoàng bạn ý bật camera ngủ say quá nhỉ, lớp mình nhìn kìa".

Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ trên MXH Tik Tok đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem, nhiều ý kiến tỏ ra khó chịu trước hành động thiếu ý thức của nam sinh này. 

"Thà không xuất hiện học hành thì đỡ tức chứ ý thức như này quá kém, cô giáo giảng dạy đã mệt rồi gặp thêm học trò như vậy thì chỉ muốn bốc hỏa thôi"

"Không biết nên khóc hay cười đây. Cậu bạn ngủ say sưa quá, như chốn không người luôn"

"Bạn ấy cố tình hay vô tình vậy nhỉ, nếu cố tình thì phải có hình thức xử lý thật nghiêm vào", là những bình luận mà cư dân mạng để lại. 

Trước những diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, nhiều trường học, cơ sở giáo dục trên cả nước đã tiếp tục triển khai mô hình học trực tuyến trên nền tảng Internet. Mục tiêu chính là nhằm đảm bảo sức khỏe, tránh lây lan dịch bệnh cho cộng đồng cũng như cung cấp đầy đủ kiến thức cho học sinh, sinh viên và theo kịp tiến độ giảng dạy.

Học online nam sinh ngủ say sưa trước màn hình máy tính, cô giáo gọi cũng “chẳng nghe thấy gì”!  - Ảnh 2
Hình minh họa

Dẫu biết học online bị bị hạn chế rất nhiều cả về thời gian và không gian, tuy nhiên chúng ta cần phải biết sắp xếp, chủ động trong học tập. Không nên để cá nhân mình làm ảnh hưởng đến tập thể. Thực tế khi ta cố gắng tự tạo động lực, và tìm ra phương pháp học thích hợp thì việc học online trở nên thú vị hơn rất nhiều đấy, nếu chưa biết bạn có thể tham khảo tại đây nha! 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.