Tham gia chương trình không chỉ có các bạn nhỏ mà cả các bậc phụ huynh cũng mang theo niềm háo hức khám phá thiên nhiên, tìm hiểu về đời sống, tập tính của loài rùa, thức cả đêm để canh trứng rùa nở. Sau khi vượt qua quãng đường hơn 4km trên bãi biển đầy nắng và cát để xem Rùa biển mẹ lên bờ đẻ trứng, các bạn nhỏ đã cùng các nhân viên bảo tồn ngắm, thả những rùa con xinh xắn về biển khơi. Cảm xúc của mọi người vỡ òa ra khi chứng kiến những bé rùa sơ sinh chui ra khỏi vỏ trứng, chập chững trên bờ cát để trở về ngôi nhà mênh mông của mình.
Trước khi đi thả rùa, các bạn nhỏ trải qua một khóa tập huấn kiến thức về môi trường tự nhiên và sinh vật rất hữu ích.
Tìm hiểu thiên nhiên, tìm hiểu cuộc sống, vòng đời, quá trình sinh sản và môi trường sống của rùa biển để góp một phần nhỏ vào việc bảo tồn rùa biển, bảo vệ thiên nhiên. Giáo dục và chia sẻ thông tin là những điều cần thiết để bảo tồn và quản lý môi trường biển cùng những loài động thực vật sống trong đó. Nhờ đó, chúng ta sẽ thấy được sự đẹp đẽ của các loài động thực vật biển trong hiện tại và tương lai.
Thú vị nhất là vừa học kiến thức vừa thực hành luôn.
Ra biển thả rùa thôi các bạn ơi!
Chú Phùng Mỹ Trung, chuyên gia về Sinh vật nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam giới thiệu với các bạn nhỏ về tập tính của loài rùa.
Về nhà đi nhé em rùa xinh!
Tranh san hô cảnh biển của các bạn nhỏ thu thập được và chế tác công phu trong hành trình khám phá thiên nhiên ở bờ biển Ninh Thuận.
Các bé rùa con chập chững bơi ra biển.
Quá yêu các chú rùa bé nhỏ nên các bạn nhỏ đã vẽ rùa con trên đá cuội.
Bức tranh vẽ Thả rùa về biển của một bạn nhỏ trong nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam.
Bài thơ của bạn Nguyễn Phan Bảo Châu, TP. HCM sáng tác.