Theo con đường bê tông hẹp, dốc cao, quanh co, tầm nhìn chỉ 3-4m, bởi sương mù đặc quánh, chúng tôi đến Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 nằm trên ngọn đồi cao, cách thị trấn Bắc Hà chừng 10 km.
Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (Bắc Hà- Lào Cai).Thầy giáo Nguyễn Trung Kiên - Hiệu phó nhà trường cho biết, trường có 255 học sinh, trong đó có 173 em học sinh bán trú, 100% là con em đồng bào dân tộc Mông. Nhà trường có 10 lớp học, từ lớp 1 đến lớp 5 và 27 cán bộ quản lý, giáo viên.
Các em học sinh ở đây, học 2 buổi/ngày. Buổi chiều, các em học sinh đến lớp đông đủ, chăm chú học tập. Sau giờ học, các em tham gia vui chơi ngoại khóa, chăm sóc vườn rau xung quanh khuôn viên của trường, dù giá rét và sương mù nhưng không khí nhộn nhịp, náo nhiệt.
Sau sự việc xảy ra ở đây, các thầy cô giáo và học sinh vẫn duy trì việc dạy và học, chăm lo đời sống và sinh hoạt hằng ngày, bảo đảm sĩ số và chất lượng học tập.
Trường có 10 lớp học, với 255 học sinh.
100% học sinh ở đây là dân tộc Mông.
Sau giờ học buổi sáng, các em ra chơi trong khuôn viên của trường.
Dù sương mù, giá rét, các em vui đùa nhộn nhịp trong sân trường.
Bữa ăn trưa ấm áp tại trường.
Bữa ăn bảo đảm đủ định lượng và an toàn thực phẩm.
iết học ngoại khóa cuối buổi chiều bên vườn rau xanh của trường.
Nơi ở tại trường của các em học sinh bán trú.
Giường ngủ của học sinh có đủ đệm và chăn ấm trong mùa đông.
Thầy giáo kiểm tra vệ sinh nội vụ của các em học sinh bán trú tại trường.
Buổi tối, các em học sinh tự học khu ở bán trú, sau đó đi ngủ theo giờ qui định. (Theo Công dân và Khuyến học)











