Mẹ và con gái

Trần Thị Tình
Tháng 3 về mang theo những làn gió ấm áp và ánh nắng dịu dàng, hoa cúc vàng bắt đầu nở rộ đó cũng là lúc con gái nhỏ của chị Lan, bé Khánh Vy bắt đầu suy nghĩ về món quà đặc biệt để tặng mẹ nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Khánh Vy là một cô bé rất ngoan và yêu mẹ lắm. Mẹ của Vy là một người phụ nữ tần tảo, suốt ngày lo toan cho gia đình từ việc nấu ăn, dọn dẹp đến chăm sóc cho Vy từng bữa ăn, giấc ngủ. Dù rất vất vả nhưng lúc nào mẹ cũng mỉm cười và dành tình yêu thương vô điều kiện cho con.

Ngày 8/3 năm nay, Khánh Vy muốn tặng mẹ một món quà đặc biệt để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng Vy chỉ là một cô bé học lớp 4, không có tiền để mua quà đắt tiền như các bạn khác. Vy suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng bé quyết định tự tay làm một món quà thật ý nghĩa dành tặng mẹ.

Buổi tối trước ngày 8/3, Vy lặng lẽ vào bếp, lén mẹ lấy bột mì, đường và một số nguyên liệu khác. Vy quyết định làm một chiếc bánh quy hình trái tim, món ăn yêu thích của mẹ. Dù không khéo tay, nhưng Vy đã cố gắng làm từng bước một. Cô bé cẩn thận nhào bột, tạo hình và đặt vào lò nướng. Cả căn phòng bừng lên mùi thơm ngọt ngào từ chiếc bánh.

Khi chiếc bánh đã nướng xong, Vy lấy ra, trang trí bằng một ít socola và kẹo nhỏ. Bé Vy đặt chiếc bánh vào hộp quà và viết lên tấm thiệp: "Mẹ yêu, con chúc mẹ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Món quà này là con tự tay làm vì mẹ luôn là người đặc biệt nhất trong lòng con. Con yêu mẹ nhiều lắm!"

Sáng hôm sau, khi mẹ tỉnh dậy, Vy đã đứng chờ sẵn bên giường với món quà nhỏ xinh. Mẹ Vy ngạc nhiên khi thấy chiếc bánh quy hình trái tim và tấm thiệp dễ thương. Đọc những lời nhắn từ con gái, mẹ đã không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy Vy và nói: "Mẹ cảm ơn con rất nhiều. Món quà này chính là món quà quý giá nhất mà mẹ từng nhận được."

Vy cười tươi, ánh mắt sáng rỡ: "Mẹ có vui không? Con muốn mẹ biết, con yêu mẹ rất nhiều, dù không có tiền để mua quà lớn nhưng con sẽ luôn cố gắng làm cho mẹ vui."

Mẹ Vy ôm con vào lòng, cả hai đều cảm nhận được tình yêu thương chân thành, giản dị. Đó là món quà không thể mua được bằng tiền, mà chỉ có tình yêu và sự quan tâm mới có thể tạo ra được.

Trần Thị Tình

GV Trường TH Thị Trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mẹ và con gái tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Chuyện của Tia Nắng

Tia Nắng tinh nghịch nhảy phóc từ mặt đất lên tán lá bàng, Nắng đậu trên đôi cánh cô Sẻ ...

Bài Sáng Tác khác

Tình bạn của gió

Bạn đã bao giờ kết bạn với Gió chưa? Hãy nghe cô Đinh Vũ Thu Huyền (Đội 8, thôn 2, Tam Thành, Phú Ninh, Quảng Nam) kể cho chúng mình nghe câu chuyện rất dễ thương về tình bạn của Gió nhé!

Người mẹ hiền thứ hai

Mình là Nguyên Khôi, năm nay mình 7 tuổi – là một cậu bé mà có lẽ khi tiếp xúc ban đầu, mọi người sẽ cảm thấy mình khá lạnh lùng, xa cách. Từ nhỏ, mình đã ít nói. Lớn dần lên, mình cũng không muốn trò chuyện với ai, thậm chí, ngày càng trở nên lầm lì.

Cây bút chì của cô

Năm nay em học lớp Hai. Em rất thích vẽ tranh, nhưng em chỉ có một cây bút chì nhỏ, đã mòn ngắn.

Cuộc phiêu lưu của Lì Xì Đỏ

Vào những ngày cuối năm, Lì Xì Đỏ vốn nhút nhát và luôn “đóng khung” mình trong thế giới riêng may mắn gặp được Ông Tiên Xanh. Ông đã ban cho cậu một phép màu để có thể trò chuyện với Minh - cậu chủ 11 tuổi, luôn được bố mẹ nuông chiều và cùng cậu ấy trải qua một hành trình ý nghĩa...