Một đêm không ngủ cùng Sài Gòn

giadat
Nói Sài Gòn là "thành phố không ngủ" thật không sai. Dù sáng sớm hay nửa đêm, Sài Gòn luôn nhộn nhịp. Đặc biệt không khí khuya thoáng đãng, ít kẹt xe, nên thú vui “dạo phố” của người Sài Gòn luôn bắt đầu sau 11 giờ đêm.

“Mới 11 giờ tối mà!”

Nếu bạn đang thắc mắc “Khuya thì làm gì có chỗ chơi?” thì bạn lầm to rồi nhá! Sài Gòn ở đâu cũng chơi được. Mà càng về khuya, lại càng bớt xô bồ. Bạn hãy thử dạo quanh trung tâm, đặc biệt là khu nhà thờ Đức Bà, trẻ có, già có, người lao động có, người đi làm về cũng có. Quanh khu vực này cơ man nào là quán cà phê mở cửa 24/24 như: Thức cà phê, cà phê “bà Đậu” (The Coffee Bean & Tea Leaf), Factory, Đen Đá… khỏi lo không có chỗ trú chân.

Đi xa thêm chút xíu là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khu này tầm 8-9 giờ tối là giờ cao điểm, có khi kiếm một chỗ đứng cũng khó. Nhưng hãy đến vào lúc 1 giờ đêm, nơi này chỉ còn lác đác vài cô chú bán hàng rong, tốp bạn trẻ điêu luyện lượn stakeboard, những nhóm bạn tụm năm tụm bảy ngồi bẹp xuống đất, tập dượt chương trình văn nghệ của trường vào ngày hôm sau hay ôm cây đàn ghi-ta hát nghêu ngao giữa phố tĩnh mịch. Lâu lâu bạn sẽ nghe tiếng rao: “Bánh giò đây! Ai bánh giò đây!” đều đều quen thuộc. Một Sài Gòn muôn vàn âm điệu.

Còn nếu muốn sôi động? Hãy đến ngay Phố Tây Bùi Viện. Phố Tây đã bắt đầu thành đường đi bộ trong những ngày cuối tuần. Những ngày lễ lớn như Halloween hay Giáng sinh, nơi đây trở thành “biển người” đầy màu sắc. Một vài địa điểm khác dành cho hội cú đêm: Khu vực cầu Mống cũng nhộn nhịp không kém, khu phố Nhật Lê Thánh Tôn, cầu Ánh Sao Quận 7….

Thú vui ăn đêm ở Sài Gòn

Đã chơi thì phải ăn, mới đúng điệu “ăn chơi” chớ! Ẩm thực đêm Sài Gòn không nơi nào sánh bằng. Khi ánh đèn đường bật sáng thì các quán ăn đêm mới bắt đầu lục đục khâu chuẩn bị. Có rất nhiều lựa chọn từ cơm, hủ tiếu, cháo, xôi cho tới các món ăn vặt.

Khu vực nổi tiếng với danh hiệu “buffet 3 miền” chính là chợ Bến Thành. Đây cũng là khu phố ăn đêm ra đời sớm nhất tại Sài Gòn. Các quán được dựng khung rạp, mái che dọc trên lòng đường, hai bên hông chợ. Vào chiều tối, hai đoạn đường này sẽ cấm xe ô tô để mọi người tiện “dạo đêm”. Các món ăn ở đây khá đa dạng, hội tụ đủ ẩm thực các miền văn hóa, từ mì xào giòn, bánh cuốn, bún bò Huế, hủ tiếu, hoành thánh cho tới cơm chiên Dương Châu hay các món hải sản. Không chỉ có người Việt, du khách nước ngoài cũng không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn, mùi thơm phưng phức của các món ăn cùng không khí nhộn nhịp nơi đây. Đặc biệt, góc Lê Thánh Tôn còn có gánh bánh canh “truyền thuyết”, nơi cứu đói của các tín đồ ăn khuya.

Muốn nhẹ cái bụng thì ăn cháo sườn dọc đường Hai Bà Trưng (đoạn gần chợ Tân Định), đường Phạm Văn Hai… Gạo nấu cháo được xay ra nên rất mịn, lười nhai thì chỉ cần nuốt cái ực. Thêm muỗng thịt băm và vài miếng sườn, đảm bảo ấm bụng tới sáng. Muốn ăn cháo mà có nhiều phần ăn kèm, hãy đến ngay khu Hàng Xanh với rất nhiều tiệm cháo trắng lớn nhỏ. Muốn ngồi tán ngẫu nhìn ngắm toà nhà Bitexco? Dừng chân ngay phở gà Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây có món xôi chà rông và món bò ngâm ngon xuất sắc.

Nếu muốn hưởng thức các món ăn miền Bắc thì hãy đến đường Hải Triều nằm ở ngay trung tâm Sài Gòn, gần đường Hàm Nghi. Khu ăn uống này còn có một cái tên khác là khu Cấm Chỉ (giống như phố ăn đêm Cấm Chỉ nổi tiếng ngoài Hà Nội). Nào là phở, bún bò, bún măng ngan, cơm rang thập cẩm, nộm bò khô… vừa được ăn no bụng vừa được nghe giọng Hà Nội ngọt ngào của nhân viên phục vụ, đã gì đâu!

Thức để thấy cuộc sống trước ánh ban mai

Không chỉ có vui chơi giải trí, Sài Gòn về đêm, nhất là tầm 2 - 3 giờ lúc rạng sáng, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều công việc thú vị, chỉ làm vào ban đêm. Hãy thử xách xe dạo quanh đường Lý Chính Thắng, bạn sẽ thấy rất nhiều chồng báo trên vỉa hè, với đôi tay thoăn thoắt của người xếp báo. Họ phải làm thật nhanh, để có thể giao đến sạp báo, đến cửa nhà hay trên tay ông, bố trong những buổi cà phê sáng.

Hay dọc con đường Cách Mạng Tháng Tám, những người bán rau củ tấp nập thu gom, gói ghém hàng hoá để giao đến các chợ, siêu thị, hàng quán lớn nhỏ. Những củ cải xinh xinh sẽ từ đây mà nằm gọn gàng trong chiếc giỏ đi chợ của bà, của mẹ.

Còn nếu muốn ngắm một Sài Gòn lãng mạn, hãy ghé ngay chợ hoa Hồ Thị Kỷ, mua một bó hoa cúc dại trắng tinh, về cắm ở nhà hay đem lên lớp lén đặt lên bàn giáo viên. Nơi có trải nghiệm thú vị nhất về cuộc sống về đêm của người lao động có lẽ là chợ đầu mối lớn nhất: Bình Điền. Tầm 9 giờ tối, ô tô tải từ khắp nơi chở hàng hóa đầy ắp về chợ, có khi xếp hàng dài vài kilomet. Cảnh mua bán tập nập diễn ra từ nửa đêm cho đến sáng. Teen nào mê chụp ảnh đời thường thì đây là địa điểm quá phù hợp. Bạn có thể “chộp” được cả những giấc ngủ tạm bợ trên xe hay ngay trên nền đất của “cư dân” tại khu chợ này. Bình minh ló rạng cũng là lúc mọi người càng khẩn trương vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi.

Khi bạn trở mình thức giấc vì tiếng gà gáy cùng là sự báo hiệu cho một đêm làm việc của rất nhiều người dân lao động sắp hết. Sao không thử thức đêm một bữa và dạo quanh thành phố nơi mình đang sống? Cam đoan là bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị hơn tớ nhiều đấy!

 Theo Hoa Học Trò

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Một đêm không ngủ cùng Sài Gòn tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Trái Đất nặng tới mức nào?

Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.