Chỉ còn vài ngày nữa là tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, dịp các bạn học sinh bày tỏ niềm biết ơn, tri ân tới công ơn dạy dỗ của thầy cô. Để chào mừng ngày lễ này, chúng mình cố gắng thi đua học tốt, dành những bông hoa điểm mười để gửi tới thầy cô.
Một trong những hoạt động phổ biến và được mong chờ nhất dịp 20/11 chính là cuộc thi làm báo tường. Các lớp sẽ chọn ra người khéo léo nhất, vẽ đẹp nhất để trang trí báo tường cũng như viết lên đó câu chuyện, bài thơ hay, ý nghĩa về tình thầy trò.
Thông thường, báo tường sẽ được thực hiện trên một tờ giấy khổ lớn, trong đó có nhiều tờ nhỏ. Tuy nhiên, các bạn học sinh trường THPT Triệu Sơn 1 (Thanh Hoá) lại có cách đổi mới sáng tạo, thay tờ báo tường thành "tờ báo bảng". Vẫn là những nội dung thường thấy trong tờ báo tường nhưng lần này được các bạn vẽ lên bảng đen.

Những "tờ báo bảng" này được các bạn học sinh đăng tải lên MXH và nhận về tương tác khủng. Nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ trước sự sáng tạo, kỳ công của các bạn. Được biết, cuộc thi "báo bảng" đã diễn ra vào chiều thứ 7 ngày 13/11 vừa qua.




Trả lời Vietnamnet, bạn Hà Thị Huyền - học sinh lớp 12B (trường THPT Triệu Sơn 1) cho hay đây là hoạt động hưởng ứng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của trường. Cuộc thi có sự tham gia của 27 lớp từ khối 10 đến 12. Các bức tranh được vẽ trên bảng đều do các lớp tự lên ý tưởng và tự tay vẽ với nội dung đa dạng, hình ảnh phong phú.



Các bạn vẽ đẹp thì đảm nhiệm phần vẽ, còn chữ, văn thì được viết từ tất cả thành viên trong lớp lên ý tưởng sau đó chắt lọc nội dung ra. Các bạn không tham gia thì đến cỗ vũ tinh thần. "Tất cả chúng em đều mong muốn được gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy cô - người đã và đang đưa các thế hệ học sinh đi qua dòng sông tri thức dài vô tận", bạn Huyền bày tỏ.
(Nguồn: Vietnamnet)