“Lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái” – những giá trị nhân văn cao đẹp ấy từ bao đời nay vẫn luôn là mạch nguồn sưởi ấm lòng người Việt. Trong những ngày đông giá lạnh, chính sự sẻ chia và yêu thương đã thắp lên hơi ấm, xua tan đi bao khó khăn, mất mát. Với thầy trò trường Tiểu học Nguyễn Trãi, ngọn lửa hồng ấy đã thực sự bừng sáng nhờ tấm lòng nhân ái của Báo TNTP&NĐ.
Ngôi trường Tiểu học Nguyễn Trãi nhỏ bé, nằm gọn trong xã Đức Quang – vùng rốn lũ của tỉnh Hà Tĩnh, vừa trải qua những tháng ngày đầy thử thách. Cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2025, cơn bão số 5 và số 10 liên tiếp đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc và miền Trung, gây mưa lớn kéo dài, ngập lụt diện rộng. Nhiều khu dân cư, trường học bị tàn phá nặng nề, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống sinh hoạt cũng như việc dạy và học của thầy trò nơi vùng lũ.
Giữa cái lạnh của mùa đông, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, trường Tiểu học Quang Vĩnh, trường Tiểu học Trường Sơn và trường Tiểu học Tùng Châu như được sưởi ấm bởi những tình cảm chân thành và những món quà đầy ý nghĩa từ Báo TNTP&NĐ. Đoàn công tác của báo đã trao tặng 100 triệu đồng và 20.000 quyển vở, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để thầy cô và học sinh vùng lũ vững tin vươn lên.
Không chỉ mang giá trị vật chất, những món quà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá. Những nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ xen lẫn những giọt nước mắt xúc động của các em học sinh đã nói lên sức lan tỏa mạnh mẽ của yêu thương. Đó là những lời cảm ơn mộc mạc nhưng chân thành, là sự tri ân sâu sắc gửi tới Báo TNTP&NĐ – những người đã mang hơi ấm đến với các ngôi trường vùng lũ trong những ngày đông giá rét.
Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc Báo TNTP&NĐ ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, để yêu thương mãi được thắp sáng trong cộng đồng và trong trái tim của biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam.
Cô giáo Trần Thị Mỹ Nhung
(Trường TH Nguyễn Trãi, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh)












