Người gìn giữ những "vật báu" vô giá

Chủ Nhật
Việc giữ gìn sách vở sạch đẹp tưởng dễ mà lại không dễ chút nào bởi chúng mình phải biết nâng niu và bảo quản ngăn nắp, gọn gàng suốt cả năm học. Khó là thế, vậy mà có một người đàn ông đã lưu trữ được hàng chục ngàn cuốn sách vở cũ từ thế kỷ trước. Đó là chú Nguyễn Văn Đương (40 tuổi), quê ở Thái Bình, hiện sống tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tìm về ký ức tuổi thơ

Chú Đương
bên tủ Sách Giáo Khoa
và bộ sưu tập vở
học sinh xưa.
Chú Đương bên tủ Sách Giáo Khoa và bộ sưu tập vở học sinh xưa.

Các bạn ơi, chúng mình luôn được dạy rằng phải biết giữ gìn sách vở sạch đẹp tinh tươm. Bạn nào tổng kết năm học rồi mà vẫn giữ được sách vở không bị nhàu nhĩ, lấm lem bút mực thật vô cùng đáng khen!

“Mở trang sách lòng đầy rạo rực

Núi sông, đất trời, lịch sử, văn minh

Bao tri thức gói gọn trong tim mình

Nuôi dưỡng tâm hồn rọi sáng ánh bình minh..."

Sách Giáo Khoa, học vần, tập đọc,
văn và tiếng Việt tiểu học thập niên 1980.
Sách Giáo Khoa, học vần, tập đọc, văn và tiếng Việt tiểu học thập niên 1980.

Chú Đương bảo rằng, ban đầu chú có hứng thú giữ gìn kỷ vật quen thuộc thời học trò chú từng sử dụng. Trong quá trình sưu tầm, chú thấy đây là đề tài rất hay lại có ý nghĩa nên dành nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc để lưu giữ.

Đến nay, sau gần 15 năm miệt mài sưu tầm, chú Đương sở hữu khoảng 7.000 - 8.000 cuốn Sách Giáo Khoa, 5.000 cuốn vở, 400 cuốn kỉ yếu, văn thơ các trường và nhiều kỉ vật đồ dùng học sinh như bút viết, lọ mực, phấn bảng, thước kẻ… Trong đó có rất nhiều cuốn Sách Giáo Khoa tiểu học thuộc hàng “quý hiếm” từ cuối thế kỉ 19.

Bộ Sách Giáo Khoa môn Văn - Tiếng Việt
và Toán tiểu học thuộc chương trình thực nghiệm
từ những năm 1990 tới đầu năm 2000.
Bộ Sách Giáo Khoa môn Văn - Tiếng Việt và Toán tiểu học thuộc chương trình thực nghiệm từ những năm 1990 tới đầu năm 2000.

Để có được những “báu vật” vô giá như thế, chú Đương phải bỏ ra rất nhiều công sức đi tìm mua, cả trên mạng và các hiệu sách cũ. Mua được sách về đã khó, bảo quản lại càng khó hơn. Rất may, khí hậu miền Nam thuận lợi. Thời tiết chênh lệch về nhiệt độ, khá khô ráo và không có mùa nồm ẩm, mưa phùn. Những cuốn sách có giá trị chú Đương đều cho vào trong tủ kính đóng kín.

Ước vọng tương lai

Cuộc sống càng hối hả thì người ta càng có xu hướng muốn tìm về với những kỷ niệm tuổi ấu thơ, những năm tháng cắp sách đến trường đầy hoài niệm. Trong quá trình sưu tầm sách, chú Đương có một ước mơ là hệ thống lại sách vở tư liệu kỉ vật của nền giáo dục Việt Nam giai đoạn chữ quốc ngữ (từ cuối thế kỉ 19 đến nay) đầy đủ nhất có thể.

Những cuốn sách giáo khoa tiểu học miền Bắc thập niên 1960.
Những cuốn sách giáo khoa tiểu học miền Bắc thập niên 1960.

Chú Đương cũng mong thế hệ trẻ có hứng thú tìm hiểu nghiên cứu về đề tài này để hiểu rõ hơn những thế hệ ông bà, bố mẹ, anh chị mình đã được dạy bảo, học hành ra sao. Từ đó, các bạn cũng sẽ có sự gắn kết, thấu hiểu hơn về tư duy giáo dục qua từng thời kỳ.

Những cuốn vở với bìa minh họa rất hấp dẫn từ các bộ phim
truyện nổi tiếng thập niên 1990 và đầu những năm 2000.
Những cuốn vở với bìa minh họa rất hấp dẫn từ các bộ phim truyện nổi tiếng thập niên 1990 và đầu những năm 2000.
Sách Giáo Khoa, vở, bút, mực và thước kẻ
trong năm học lớp 1 của chính chú Đương.
Sách Giáo Khoa, vở, bút, mực và thước kẻ trong năm học lớp 1 của chính chú Đương.

Chú Đương mong muốn sau này sẽ xây dựng được một bảo tàng tư nhân nho nhỏ để có không gian trưng bày rộng rãi, thuận tiện. Từ đó, thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm theo nhiều chủ đề, chào đón mọi người tới tham quan.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Người gìn giữ những "vật báu" vô giá tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Cùng chiến sĩ nhí tắt màn hình, bật trải nghiệm

Ngày 23/11/2025, tại Trung tâm huấn luyện thuộc Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 (TP. Hà Nội), hơn 100 bạn học sinh đã tham gia chương trình “Không chạm màn hình cùng Cảnh sát cơ động” tháng 11/2025 với nhiều nội dung chuyên đề thiết thực, bổ ích và giàu tính trải nghiệm.

Chuyện thầy giáo dạy bơi qua TikTok

Nếu có lướt TikTok và vô tình bắt gặp giọng nói trầm ấm của người đàn ông dạy về các động tác bơi, thì bạn đã “có duyên” gặp gỡ với thầy giáo Vũ Ngọc Chiến rồi đấy. Nếu tò mò hơn nữa, vào trang cá nhân của thầy, xem hết tất cả các video thì bạn sẽ học được “bồ” kiến thức quan trọng vô cùng quý giá trong bộ môn bơi lội.

Lan toả hành trình nhân ái dành tặng nụ cười trẻ em năm 2025

Chiều 28/11 tại Hà Nội, Tạp chí Sức khỏe Trẻ em chính thức phát động Cuộc thi viết “Vì nụ cười trẻ em” và Chương trình “Ươm mầm nhân ái” năm 2025. Hai hoạt động được triển khai song hành nhằm lan tỏa các giá trị nhân văn, góp phần chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Lan tỏa chương trình "Vươn cao ước mơ"

Mới đây, tại trường THCS Ngô Quyền (TP. Hải Phòng), Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam tổ chức phát động chương trình “Vươn cao ước mơ” năm học 2025-2026.