Khoảng 100 năm trước, nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Đức, Kurt Hielscher, đã xuất bản một cuốn sách ảnh với những hình chụp về mảnh đất Nam Tư và nhiều cuốn sách khác chụp tại Tây Ban Nha, Ý và Đức...
100 năm sau, Casper Molenaar, một nhiếp ảnh người Hà Lan, trong quá trình học của mình, đã mua những cuốn sách ấy và khao khát được ghi lại sự thay đổi những địa điểm này sau 100 năm. Vậy là ông bắt đầu hành trình rong ruổi khắp châu Âu để "làm sống lại" những hình ảnh năm đó.
Bộ ảnh đã mang đến những chiêm nghiệm cũng như góc nhìn thú vị về sự thay đổi của cuộc sống qua năm tháng. Cuộc sống đã thay đổi quá nhiều, đặc biệt những năm gần đây khi công nghệ hiện đại lên ngôi và tạo nên một cuộc cách mạng đúng nghĩa, tuy nhiên, cũng đã có những thứ vẫn còn ở lại, nguyên vẹn, không đổi giống như "dấu vết còn sót lại của thời gian".
Croatia, 1926 và 2019



Venice, Italy, 1925 và 2018


Đức 1924 và 2019

Đức 1924 và 2020

Macedonia, 1926 và 2018


Cộng hòa Séc 1941 và 2019

Rome, Italy, 1925 và 2016


Prague, Cộng Hòa Séc 1941 và 2020

Montenegro, 1926 và 2018

Slovenia, 1926 và 2018

Tây Ban Nha 1914 và 2019

Bộ ảnh đã mang đến những chiêm nghiệm cũng như góc nhìn thú vị về sự thay đổi của cuộc sống qua năm tháng.