Để kể tên những nữ diễn viên thành công nhất năm 2021 thì không thể thiếu Jeon Yeo Bin. Cô đã có một năm thăng hoa trong sự nghiệp khi đóng vai nữ chính trong bộ phim Vincenzo cùng với nam diễn viên Song Joong Ki. Sau bộ phim này, diễn xuất của Jeon Yeo Bin được chuyên gia và khán giả đánh giá rất cao, họ cho rằng cô có kỹ năng diễn xuất tự nhiên và linh hoạt. Nhưng ít ai biết rằng, Jeon Yeo Bin từng không có ý định trở thành một diễn viên.

Việc Jeon Yeo Bin bước chân vào showbiz tất cả là nhờ một bức ảnh mà anh trai cô - nhiếp ảnh gia Jeon Yoon Young chụp cho. Bức ảnh nữ diễn viên đi dạo ở biển đã được rất nhiều người yêu thích. Khi Jeon Yeo Bin đăng bức hình này lên MXH, một công ty giải trí đã nhìn thấy và đề nghị cô đến thử giọng. Và đó là cách mà cô đã trở thành một diễn viên và ghi dấu ấn trong mắt khán giả.

Trước đó, Jeon Yeo Bin chia sẻ rằng từng muốn trở thành bác sĩ khi đang học tiểu học. Khi lớn hơn, cô mơ ước trở thành một diễn viên thông qua bộ phim "Dead Poets Society", bộ phim mà cô vô tình xem khi đang phải ôn thi Đại học. Nữ diễn viên sinh năm 1989 đã học tại Khoa Phát thanh Truyền hình và Giải trí tại Đại học Nữ sinh Dongduk và bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là staff. Sau đó, cô ấy đã được debut nhờ bức ảnh mà anh trai cô ấy đã chụp cho. Nữ diễn viên xuất hiện với vai một trong những cung nữ trong bộ phim đầu tay “The Treacherous” và được kỳ vọng sẽ trở thành nữ diễn viên dẫn đầu ngành công nghiệp điện ảnh của Hàn Quốc với những đánh giá tích cực trong các truyện ngắn, phim cổ trang, phim truyền hình và điện ảnh.

Trên thực tế, Jeon Yeo Bin đã nhờ anh trai chụp ảnh cho cô để tiết kiệm chi phí dịch vụ ảnh hồ sơ. Cả hai người đều bẩm sinh đã có năng khiếu nghệ thuật. Biểu cảm và tư thế của Jeon Yeo Bin trong bức ảnh vẫn đang nhận được rất nhiều lời khen của CĐM.

Sắp tới đây, Jeon Yeo Bin sẽ xuất hiện trong bộ phim Cobweb, kết hợp cùng dàn diễn viên là Song Kang Ho, Lim Soo Jung, Oh Jung Se và Kim Ji Woon.