Những tình huống "dở khóc dở cười" khi tham gia sự kiện ở trường nhưng khiến chúng ta nhớ mãi

Hồng Ngọc
Được tham gia sự kiện ở trường là một trải nghiệm thú vị nhưng nó sẽ càng đáng giá hơn nếu bạn rơi vào tình huống dở khóc dở dở cười.

Những cú "twist cực gắt" khi làm sự kiện ở trường đại học sẽ giúp bạn có những trải nghiệm vô cùng đáng giá. Từ đó, các bạn có thể rèn luyện thêm kỹ năng và tích lũy vốn sống cho mình. Cùng điểm qua những câu chuyện dở khóc dở cười của các cô bạn, cậu bạn khi tham gia sự kiện nhé!

Đau họng trước giờ lên sân khấu hát

Đức Toàn là sinh viên năm nhất khoa Kỹ thuật phần mềm, trường Đại học FPT nhưng đã có cho mình kha khá kinh nghiệm tham gia các sự kiện đình đám như Chào tân sinh viên, Tết dân gian hay các đêm nhạc biểu diễn của CLB Guitar - nơi mà cậu bạn đang là thành viên.

Mỗi lần tham gia sự kiện là một lần hết mình với Toàn nhưng cũng suýt nữa làm "cháy xém" cả tiết mục biểu diễn của nhóm mình trong đêm nhạc Acoustic do CLB Guitar tổ chức.

Những chuyện dở khóc dở cười khi tham gia sự kiện ở trường ĐH nhưng là thứ đáng giá nhất với sinh viên - Ảnh 1
Đức Toàn từng gặp phải sự cố đau họng trước giờ biểu diễn.

Chia sẻ về kỉ niệm đáng nhớ này, nam sinh viên cho biết: "CLB thường tổ chức hoạt động du ca, sau đó là đêm Acoustic. Mình tham gia du ca, hát hò đủ cả dẫn đến kết quả bị rát họng. Nói còn thấy khó chứ nghĩ gì tối hôm sau mình còn phải biểu diễn hát mộc cùng đàn. May quá, trước giờ diễn các bạn trong nhóm hậu cần đã lấy chanh và muối cho mình ngậm".

Nhờ sự hỗ trợ của bạn bè, Toàn đã hoàn thành xuất sắc tiết mục biểu diễn của mình. Từ đó, cậu bạn học được thêm nhiều kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý công việc cá nhân. Đồng thời biết cách xử lý tình huống bình tĩnh và tự tin hơn.

Chơi kéo co mà không có dây

Là một người hay tham gia vào ban hậu cần, Thanh Trúc nhiệm vụ tổ chức trò chơi, lo cơm nước cho mọi người trong các sự kiện. Công việc tưởng chừng như đơn giản, nhỏ nhặt nhưng cũng có lần phát sinh tình huống dở khóc dở cười.

"Đó là lần mình tổ chức chơi kéo co nhưng lại quên chuẩn bị… dây. Tìm gần trường chẳng có chỗ nào bán dây đủ dài, mình hỏi han tất cả bạn bè quen biết cuối cùng có một anh cho mượn dây nhưng phải đến nhà anh ấy lấy", cô bạn kể lại.

Những chuyện dở khóc dở cười khi tham gia sự kiện ở trường ĐH nhưng là thứ đáng giá nhất với sinh viên - Ảnh 2
Thanh Trúc tham gia vào ban hậu cần của trường nên thường phải lo tổ chức trò chơi, cơm nước cho mọi người.

Được cho địa chỉ, Trúc và một người bạn nữa vội vàng đi lấy dây nhưng lòng vòng cả tiếng đồng hồ vẫn không tìm thấy nhà. Tra maps, hỏi người dân xung quanh cũng không ai biết. Cuối cùng phải liên lạc với người kia mới biết về cách đánh số nhà "xoắn não" ở khu này và cũng thành công mượn được dây. Nhưng không được may mắn khi cả hai cô bạn bị muộn học một buổi tiếng Anh.

Thanh Trúc bộc bạch, vì mình học chuyên ngữ nên khá "mù" công nghệ, kể cả những kỹ năng cơ bản như dùng phần mềm văn phòng trên máy tính. Đến khi tham gia CLB được bầu làm thư ký chuyên ghi biên bản họp, cô bạn tự mày mò học Word, Excel. Đồng thời, biết thêm cả những kỹ năng như tổ chức, sắp xếp tài liệu, tổ chức họp trực tuyến, làm MC sự kiện.

Bị mắng "tơi tả" ngay buổi họp đầu tiên

Việt Anh cũng là một trong những sinh viên tích cực tham gia hoạt động của trường ngay từ những ngày đầu năm nhất. Hào hứng tham gia buổi họp đầu tiên chuẩn bị cho một sự kiện âm nhạc, cậu bạn chẳng ngờ mình im lặng cũng bị mắng cho "tơi tả".

Chuyện chẳng là, Việt Anh có năng khiếu và một số hoạt động âm nhạc nổi bật trước khi vào học nhưng lúc tham gia họp chuẩn bị cho các sự kiện ở trường cậu lại im lặng chẳng đóng góp ý kiến gì.

Những chuyện dở khóc dở cười khi tham gia sự kiện ở trường ĐH nhưng là thứ đáng giá nhất với sinh viên - Ảnh 3
Sau sự cố "bị mắng" trong buổi họp đầu tiên, Việt Anh đã có thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân.

Việt Anh cứ nghĩ ngoan ngoãn im lặng là tốt nhưng ở đây các anh chị khuyến khích thể hiện quan điểm cá nhân, cùng xây dựng tập thể dựa trên những ý kiến có tính xây dựng. Sau buổi họp đầu tiên đó, cậu bạn có cho mình thêm nhiều kinh nghiệm và giúp bản thân hiểu biết về văn hóa tại ĐH cũng như kỹ năng làm việc trong tập thể.

Những câu chuyện dở khóc dở cười này sẽ trở thành một phần thú vị trong những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường. Không chỉ là kỉ niệm đáng nhớ, chúng cũng là những kỹ năng sống quan trọng, hữu ích cho chúng ta trong nhiều công việc khác sau này.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những tình huống "dở khóc dở cười" khi tham gia sự kiện ở trường nhưng khiến chúng ta nhớ mãi tại chuyên mục Cách Học Hay của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cách Học Hay khác

Văn hóa đọc là chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn

Chiều 31/01, trường TH Trần Phú, TP Hà Tĩnh tổ chức ngày “Hội sách Tết Giáp Thìn 2024”, tại buổi lễ các bạn được trải nghiệm nhiều hoạt động thiết thực như: Kể chuyện theo sách, giới thiệu về các mô hình thư viện ngoài trời theo từng chủ đề khác nhau, tham quan các gian trưng bày triển lãm sách...

Chắp cánh ước mơ khoa học

Các bạn nhỏ yêu thích máy tính và lập trình trên toàn quốc đã cùng nhau tỏa sáng tại cuộc thi Coding Olympic Vietnam do iGroup MangoSTEEMS Việt Nam phối hợp cùng Báo Thiếu Nhi niên Tiền Phong và Nhi đồng tổ chức.

Nhiều ứng dụng hữu ích từ mô hình STEM

STEM là mô hình giáo dục tiên tiến, tích hợp nhiều môn học và kỹ năng cần thiết giúp trẻ phát triển toàn diện. Hiện nay, mô hình giáo dục STEM được triển khai, tập huấn, nhân rộng trong nhà trường ngày càng nhiều.