Nữ sinh Việt Nam đỗ Đại học Thanh Hoa sau 1 năm "gap year"

Bỏ du học Australia, Nguyễn Phương Minh dành một năm học tiếng Trung và chuẩn bị hồ sơ, trúng tuyển Đại học Thanh Hoa.

Minh là cựu học sinh lớp chuyên Địa lý, trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). Nữ sinh nhận tin đỗ vào Viện Quản lý kinh tế của Đại học Thanh Hoa, cách đây vài ngày.

Đây là ngôi trường danh tiếng bậc nhất ở Trung Quốc, trong top 20 thế giới, theo bảng xếp hạng đại học QS 2025. Minh phải đóng học phí khoảng 100 triệu đồng mỗi năm.

"Mình vui sướng không tả nổi, nhưng vui hơn nữa khi thấy gia đình và bạn bè hạnh phúc cho thành quả cố gắng của mình", Phương Minh chia sẻ.

Ngày học THPT, ngoài tiếng Anh, Minh học thêm tiếng Trung. Từ năm lớp 11, nữ sinh đã bắt đầu hứng thú và nghĩ đến việc du học ở đất nước này và đặt mục tiêu là vào Đại học Thanh Hoa.

Tuy vậy, khi lên lớp 12, vì muốn học cùng nhóm bạn thân, nữ sinh nộp và trúng tuyển ngành Kinh tế của Đại học Sydney, Australia - Ngôi trường thuộc top 20 đại học tốt nhất thế giới, theo QS 2025.

Nhận thư trúng tuyển, Phương Minh băn khoăn, nghĩ đến nguyện vọng ban đầu. Cho rằng phải vào môi trường yêu thích thì mới có động lực để học tốt những năm đại học. Vì vậy, nữ sinh quyết định quay lại để nộp hồ sơ vào Thanh Hoa, Phương Minh không kịp vì thiếu chứng chỉ HSK (chứng chỉ Hán ngữ quốc tế, gồm 6 bậc).

"Mình chọn gap year - dừng học một năm, để thi chứng chỉ và chuẩn bị hồ sơ dù bạn bè khuyên mình nghĩ lại, nhưng mình muốn theo đuổi thứ mình thích" ", Phương Minh cho biết.

Đại học Thanh Hoa yêu cầu ứng viên có HSK bậc 5 trở lên, chứng chỉ tiếng Anh IELTS, bảng điểm học tập, 2 thư giới thiệu kèm video về bản thân và một bài luận khoảng 800 chữ.

Suốt 3 năm học THPT, nữ sinh duy trì điểm trung bình các môn trên 9. Phương Minh cũng được thầy cô ủng hộ, viết thư giới thiệu, vì thế trong 1 năm tập trung tự học tiếng Trung, Phương Minh đạt chứng chỉ HSK cấp 6. Để hồ sơ thêm thuyết phục, cô bạn học thêm SAT (bài thi chuẩn hóa thường được dùng để xét tuyển vào đại học Mỹ).

Trong bài luận, Phương Minh tự nhận có đam mê kinh doanh, được truyền cảm hứng từ mẹ. Quan sát mẹ khởi nghiệp, cô bạn cũng tập bán bánh ngọt và mỹ phẩm trên Facebook từ ngày còn là học sinh cấp 2.

"Trải nghiệm này giúp mình hiểu về tầm quan trọng của marketing mạng xã hội, phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về nhu cầu, tâm lý khách hàng và quản lý tài chính cá nhân", Phương Minh nhìn nhận. Đây cũng là lý do khiến Phương Minh lựa chọn ứng tuyển vào Viện Kinh tế, Đại học Thanh Hoa.

Ngoài ra, hồ sơ của Phương Minh cũng thể hiện các hoạt động ngoại khóa phong phú. Cô bạn từng là Trưởng ban phát thanh của câu lạc bộ truyền thông, tham gia tổ chức sự kiện và quản lý đội bóng tại trường.

"Những hoạt động này giúp mình học được cách quản lý thời gian để cân đối việc học hành, công việc và giữ vững các mối quan hệ", cô bạn chia sẻ.

Sau vòng hồ sơ, Phương Minh vào vòng phỏng vấn. Cô bạn được hỏi nhiều về thông tin trong hồ sơ, hiểu biết về trường, bằng cả tiếng Trung và Anh trong khoảng 45 phút và đều trả lời trôi chảy.

Cô Hoàng Lan Chi (giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) là người hướng dẫn Minh nộp hồ sơ nhận xét, Phương Minh là cô gái tự lập và có khả năng tự học ngoại ngữ tốt. "Ngoài ra, Minh có trải nghiệm kinh doanh online và sự tự tin, thể hiện được bản sắc cá nhân", cô Lan Chi nói.

Phương Minh cho rằng bài học lớn nhất rút ra trong quá trình nộp hồ sơ là chỉ tập trung vào 1 mục tiêu duy nhất và dồn sức để thực hiện điều đó. Việc chỉ "nhắm" đến Thanh Hoa, chấp nhận "được ăn cả, ngã về không" giúp Phương Minh tập trung chuẩn bị hồ sơ chu đáo và chất lượng nhất.

"Một năm gap year đã rèn cho mình sự rắn rỏi trước nhiều lời khuyên vừa đi học, vừa chuẩn bị hồ sơ. Làm hai thứ cùng lúc sẽ không hiệu quả", Minh cho hay.

Phương Minh sẽ đến Trung Quốc vào mùa thu tới để nhập học. Cô bạn tiết lộ chưa có dự định cụ thể sau khi tốt nghiệp nhưng xác định tâm thế sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thách thức mới.

"Những trải nghiệm dù khó khăn hay tốt đẹp thì đều là những bài học quý giá", Phương Minh chia sẻ.

(theo VNE)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

  • Tags
Bạn đang đọc bài viết Nữ sinh Việt Nam đỗ Đại học Thanh Hoa sau 1 năm "gap year" tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Ngọc Hân thật đáng khen

Chủ động, tự giác và chỉn chu – đó là những phẩm chất tốt đẹp mà bạn Nguyễn Ngọc Hân (lớp 4A1, trường Tiểu học Cổ Nhuế 2A, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã nỗ lực để rèn luyện, xây dựng cho bản thân.

Xứng danh người chị dịu hiền

Luôn ấp ủ trong lòng hình ảnh về người giáo viên Tổng phụ trách Đội đẹp như trong ca khúc Người thanh niên mang khăn quàng đỏ của nhạc sĩ Hoàng Vân, cô giáo Nguyễn Hoa Lý – Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) lúc nào cũng tự nhủ mình cần phải cố gắng tu dưỡng phẩm chất tốt để trở thành “tấm gương soi từng kỷ niệm tuổi thơ trong sáng” cho học trò.

Thầy “kính cận” của chúng em

Thầy Phạm Tùng Lộc (sinh năm 1993), với nụ cười khiêm nhường ẩn sau cặp kính cận, là một giáo viên đầy tâm huyết, luôn dành tình yêu thương và sự quan tâm đặc biệt cho các bạn học sinh.