Phụ huynh lẻn vào trường hành hung học sinh: Nhà trường và gia đình nói gì?

Nhóm PV Báo TNTP&NĐ
Ngày 7/12/2023, tại trường Tiểu học An Khánh B (huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội), một phụ huynh đã lẻn vào trường hành hung học sinh C.Q.T ngay bên hành lang lớp học. Đến nay, sự việc vẫn chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng, phóng viên (PV) báo Đội đã đến gặp gia đình nạn nhân C.Q.T và đại diện Ban Giám hiệu nhà trường để tìm hiểu sự việc.

Phụ huynh đánh nhầm học sinh

Theo chia sẻ của cô Nguyễn Thị Hằng (mẹ học sinh C.Q.T), khoảng 14h40 phút ngày 7/12, cô nhận được một cuộc gọi từ thầy giáo chủ nhiệm lên trường có việc. Đến trường, cô Hằng mới biết con trai bị một phụ huynh vào tận hành lang lớp học hành hung và hiện đang nằm trên phòng y tế của nhà trường.

Theo xác minh của báo Đội từ nhà trường và gia đình, nguyên nhân của sự việc là do vị phụ huynh kia nghi ngờ C.Q.T làm gãy bút của con mình nên đã vào tận trường để... trừng trị nhưng cuối cùng lại đánh nhầm vì người làm gãy bút của con ông ta lại là một học sinh khác.

Cô Nguyễn Thị Hằng (mẹ nạn nhân) và  ông Chu Quang Cương (ông nội nạn nhân) trong cuộc trao đổi với phóng viên báo TNTP&NĐ.

Ngay sau đó, cô Hằng đã đưa con đến Bệnh viện Hà Đông thăm khám, bác sĩ chẩn đoán T bị chấn động não và chấn thương phần mềm hàm mặt. “Tối cùng ngày, thầy Hiệu trưởng Lê Đức Tuân và thầy chủ nhiệm lớp cùng đại diện hội phụ huynh lớp và vợ của vị phụ huynh có hành vi đáng lên án trên đã đến gặp và hỏi thăm T”, cô Hằng chia sẻ.

Cô Hằng cho biết, T đã phải nằm điều trị khoảng 5 ngày ở viện. Sau khi được ra viện, bản thân T cứ cách vài hôm hôm lại phải nghỉ học do đau đầu. Gia đình cũng đã cho T đi khám thêm ở Bệnh viện Việt Đức và nhận được kết quả đánh giá tương tự. 

Kết luận tình trạng chấn thương của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông về tình trạng tổn thương của C.Q.T (Ảnh do gia đình cung cấp)

Mẹ của học sinh bị đánh chia sẻ thêm, hiện nay gia đình người đàn ông hành hung T đang muốn giảng hoà, tuy nhiên, gia đình T đang tập trung theo dõi sức khoẻ của con nên chưa đưa ra bất cứ biện pháp hòa giải nào. 

C.Q.T bị nôn khi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Hà Đông. (Ảnh cắt từ video gia đình cung cấp)

“Thực sự con bị đánh cũng chẳng ai mong muốn, đến giờ chị cũng chỉ biết theo dõi xem con như thế nào. Chị cũng nghĩ trong một lúc người ta bộc phát, để lúc người ta bình tĩnh lại chắc người ta không nghĩ sẽ đánh con mình như thế. Bản thân chị cũng chưa bao giờ đánh con cả, nên nhìn con vậy rất là xót ruột. Nếu con không bị đau tái trở lại nhiều lần, chị cũng sẽ giải quyết tình cảm cho có tình làng nghĩa xóm”, cô Hằng cho biết.

Ở một diễn biến khác, ông Chu Quang Cương, ông nội của C.Q.T tỏ ra bức xúc: “Vai trò, trách nhiệm của nhà trường ở đâu khi trong giờ học lại có thể để một người lớn vào tận hành lang lớp học để hành hung học sinh và khiến các học sinh khác hoảng sợ?!".

Hiện nay, gia đình nạn nhân C.Q.T đã gửi đơn trình báo lên cơ quan công an huyện Hoài Đức, Phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức và chờ kết luận chính thức của các cơ quan chức năng.

Nhà trường không giấu sự việc

Để làm rõ sự việc phụ huynh đánh học sinh, PV báo Đội đã có cuộc trao đổi cùng thầy Lê Đức Tuân - Hiệu trưởng trường TH An Khánh B (Hoài Đức, Hà Nội). Thầy Tuân cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo các cơ quan chức năng từ xã đến huyện. Cơ quan công an đã vào cuộc điểu tra, hiện nay đang trong quá trình, khi nào có kết luận thì nhà trường sẽ cung cấp”.

Trường Tiểu học An Khánh B, nơi diễn ra sự việc phụ huynh vào trường hành hung học sinh.

Ngay trong ngày 8/12, công an đã đến trường 1 ngày, mời cả vị phụ huynh, gia đình và những học sinh chứng kiến sự việc. Đến 18h cùng ngày, cơ quan công an mới thu thập xong thông tin.

Nói về vấn đề cho phụ huynh vào trường, thầy Tuân chia sẻ: “Ngay từ đầu năm học, tôi đã quán triệt rất rõ với tổ bảo vệ, cơ bản chỉ những hôm trời mưa mới cho phụ huynh học sinh vào trong cổng trường đón các con. Còn ngày bình thường, phụ huynh đã vào là phải qua bảo vệ. Có điều ngày hôm đó, khi bảo vệ mở cổng trường, lượng học sinh đông, không để ý hết, phụ huynh kia đã lẻn vào trường và gây ra sự việc trên”.

Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, nhà trường đã chủ động tới hỏi thăm sức khoẻ của học sinh, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm ngày nào cũng gọi điện quan tâm theo dõi tình hình T. Ngay khi T về nhà, phụ huynh trường, phụ huynh lớp, các ban ngành, đoàn thể địa phương và lãnh đạo nhà trường cũng đều đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên. 

Hiệu trưởng trường Tiểu học An Khánh B khẳng định, nhà trường đã hỗ trợ học sinh trong khả năng có thể. Mọi kết luận phải chờ các cơ quan chức năng làm sáng tỏ, khi có thông tin sẽ cung cấp cho báo chí.

Báo TNTP&NĐ sẽ tiếp tục đưa tin...

         

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phụ huynh lẻn vào trường hành hung học sinh: Nhà trường và gia đình nói gì? tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Khẩn trương hỗ trợ Lào Cai sau bão, lũ

Tỉnh Lào Cai chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão số 3 gây ra. Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành và nhà hảo tâm đã tích cực hỗ trợ nhân dân địa phương khắc phục hậu quả của bão và sớm ổn định cuộc sống.

Báo TNTP&NĐ kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ trẻ em, học sinh bị ảnh hưởng do siêu bão số 3 (YAGI) gây ra

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào", Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng kêu gọi bạn đọc, các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ủng hộ, chia sẻ khó khăn với trẻ em và học sinh các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do siêu bão số 3 (YAGI) gây ra.