Rưng rưng với bức thư xúc động mẹ gửi con gái sau kỳ thi vào lớp 10: "Cả bầu trời thu nhỏ trong cái bảng điểm"

Thu Trà
Chứng kiến bao cảm xúc buồn vui, những giọt mồ hôi rơi, sự quyết tâm của cô bạn suốt năm cuối cấp, người mẹ đã nghẹn ngào ngay khi biết điểm chuẩn vào lớp 10.

Điểm chuẩn vào lớp 10 và tâm sự của người mẹ

Một năm, 3 tháng, 1 tuần, vào phòng thi, chờ kết quả và vỡ òa cảm xúc khi biết điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 của con... đó là những cột mốc có thể nói không bao giờ quên với những phụ huynh có con chuyển cấp đặc biệt năm nay. 

Chứng kiến những nỗ lực khẳng định bản thân của con cái, mỗi phụ huynh có cách thể hiện tình cảm riêng. Và với người mẹ Phạm Hoàng Lan, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, thì việc nhẹ nhàng gửi gắm tình yêu của mình với con gái qua vài dòng tâm sự là cách thể hiện đơn giản mà tràn đầy yêu thương nhất.

Rưng rưng với bức thư xúc động mẹ gửi con gái sau kỳ thi vào lớp 10:
Mẹ Hoàng Lan và con gái Lan Uyên. Ảnh: NVCC

Xin được chia sẻ lại những dòng thông điệp đầy tích cực của người mẹ Hoàng Lan, như một cách để tiếp thêm sức mạnh cho những bạn học sinh không may "trượt chân" nguyện vọng mong muốn trong kỳ vượt vũ môn lớp 10 lần này, rằng "hôm nay mưa, ngày mai sẽ có nắng".

 "Xúc cảm mùa thi

Con gái có nhóm bạn thân. Qua lời con kể, qua tiếp xúc với mấy bạn của con... mình hiểu các con đã cùng nỗ lực thế nào, cùng quyết tâm ra sao để mong đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi chuyển cấp.

Trước ngày thi, chúng hò hẹn nhau sau khi đỗ chuyên này, chuyên kia, chúng sẽ cùng nhau làm gì, học gì, săn học bổng ra sao, du học thế nào... Ôi khát vọng của bọn trẻ mới lớn lao và đẹp đẽ làm sao.

Bạn thân của con gái mình học tốt, có nền tảng, chăm chỉ và có hoài bão. Thật tiếc, con thiếu một chút may mắn nên không thành công trong kỳ thi vào trường chuyên con thích. Khi biết kết quả, con out nhóm, con block bạn, tắt fb và điện thoại...

Bạn nhà mình thì thương bạn ấy, nên dù con may mắn hơn, thi đậu trường chuyên, con vẫn thấy không vui. Con canh cánh vì bạn thân không thỏa nguyện. Con ước ao giá như bạn thân cùng thi đậu thì niềm vui của con trọn vẹn biết bao…

Theo dõi diễn biến cảm xúc của các con, mẹ thấy yêu và thương các con nhiều lắm. Thương mà không thể an ủi, động viên, rằng thì là chắc chắn bạn con sẽ đậu trường A, B... cũng là trường tốt, đáng mơ ước rồi. Rằng thì là "các con đừng nặng nề quá, phía trước còn nhiều thử thách, nhiều lựa chọn, cứ nỗ lực hết sức là mãn nguyện rồi"...

Rưng rưng với bức thư xúc động mẹ gửi con gái sau kỳ thi vào lớp 10:
Lan Uyên là cựu học sinh Trường THCS Thanh Xuân. Ảnh: NVCC

Thực ra, nói gì lúc này cũng thành sáo rỗng. Thôi thì cứ để các con tự vượt qua.  Âu đó cũng là cách để các con tự trưởng thành.

Mẹ biết, rồi đến một ngày không xa nữa, những hồi hộp, lo lắng, hạnh phúc, tự hào... của ngày hôm nay sẽ không còn quá nhiều ý nghĩa.

Mẹ biết, sự thất vọng, nỗi buồn của tuổi trẻ chỉ mang tính thời điểm. Ai rồi cũng đi qua, cũng trưởng thành, và thấy khác.

Rồi đây khi các con bước qua ngưỡng cửa đại học, cao học, nghiên cứu sinh này nọ rồi, các con bước chân vào đời với những đua chen khác: công việc, tình cảm, bạn bè, con cái... các con sẽ nhớ lại những ngày này như một giấc mộng thoáng qua, có thể bật cười vì hóa ra đỗ đạt trường chuyên này, lớp chọn kia không phải là cái gì quá mức quan trọng...

Nhưng đó là chuyện của ngày sau!

Hôm nay, khi sống trong không khí của những đợi chờ, hồi hộp, lo lắng, hân hoan, hy vọng, thất vọng... với các con, cả bầu trời thu nhỏ trong cái bảng điểm, ước mơ hoài bão khát khao cháy bỏng nằm nguyên trong cái thông báo trúng tuyển bé tẻo teo...

Rưng rưng với bức thư xúc động mẹ gửi con gái sau kỳ thi vào lớp 10:
Lan Uyên quyết định học Trường THPT Chuyên Sư phạm. Ảnh: NVCC

Đến mẹ, dù đã trải qua nhiều hỷ, nộ, ái, ố... mà suốt mấy ngày qua vẫn phấp phỏng, hồi hộp chờ kết quả thi của con mình, cháu mình, con bạn mình, con đồng nghiệp... Thấp thỏm đợi và ước mong cho tất cả đều đỗ đạt đúng nguyện vọng, để niềm vui của mình trọn vẹn hơn...

Mẹ hồi hộp theo nhịp thở của con khi dò điểm.

Mẹ buồn cùng nỗi buồn của con, bạn bè con...

Mẹ dù đã từng thấy "thực ra kết quả học không quan trọng quá đâu", vẫn thấy thắt lại khi nghe ai trượt, thấy nghẹt thở khi nghe tin báo đỗ...

Mẹ vui, dù biết phía trước còn bội phần khó khăn, thử thách vẫn chờ các con. Chúc mừng con gái Lan Uyên!"

Một kỳ thi không thể nói lên sự thắng hay bại của một đời người. Sau tất cả, quan trọng nhất là chúng ta biết đứng lên sau thất bại và không ngừng cố gắng học tập, phấn đấu cho tương lai. Cố lên nhé các bạn! 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Tuyển Sinh - Du Học khác