Sân chơi sáng tác thú vị dành cho những cây bút yêu truyện, tiểu thuyết

PV
Hôm nay 26/2, Giải thưởng văn học Sáng tác mới San Hô lần thứ nhất năm 2024 được chính thức công bố tại thủ đô Hà Nội.

Giải thưởng do San Hô Books phối hợp cùng Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà và Zzz Review tổ chức với mong muốn tìm kiếm những cây viết mới trong cả 3 lĩnh vực: tiểu thuyết, truyện dài và truyện ngắn, qua đó đem lại những cái nhìn độc đáo và tôn vinh sức sáng tạo từ các tác giả Việt Nam.

Đại diện các đơn vị ký biên bản phối hợp tổ chức Giải thưởng
Lãnh đạo Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà, San Hô Books,và Zzz Review ký thoả thuận hợp tác

Chia sẻ về giải thưởng này, Chủ tịch San Hô Books Kim Trần cho biết: “Từ hành trình làm sách của San Hô tới cuộc thi này, nhiệm vụ của chúng tôi luôn rất rõ ràng - khuyến khích, truyền cảm hứng và đem đến sự nâng đỡ, dù là nhỏ nhất, tới thế hệ viết mới. Cho dù họ đang tạo ra những câu chuyện hấp dẫn, dệt những tự sự phức tạp hay khám phá cách kể chuyện sáng tạo, cuộc thi sẽ là sân chơi để họ được thể hiện kỹ năng và nhận được sự công nhận xứng đáng”.

Không chỉ hướng tới vun đắp các tác giả mới, hoạt động này còn là lời tri ân tới các thế hệ đã đồng hành với thương hiệu Văn phòng phẩm Hồng Hà suốt 65 năm qua. Từ ngày đầu thành lập, những cây bút, trang sổ của Hồng Hà đã đồng hành cùng bao lớp người Việt Nam trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử đất nước, không ít trong đó là những thế hệ nhà thơ, nhà văn đã thành danh.

Ông Phạm Trung Kiên, Tổng giám đốc Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà phát biểu tại sự kiện
Ông Phạm Trung Kiên, Tổng giám đốc Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà phát biểu tại sự kiện

Hội đồng giám khảo gồm có nhà văn Nguyễn Bình Phương, nhà phê bình Quyên Nguyễn - đồng sáng lập Zzz Review, dịch giả Nguyễn An Lý - đồng sáng lập Zzz Review, biên tập viên Khải Q. Nguyễn, và bà Kim Trần - Chủ tịch San Hô Books. Ban tổ chức sẽ nhận bản thảo tác phẩm tới hết ngày 8/8/2024.

Giải thưởng sẽ được duy trì thường niên và lựa chọn các tác phẩm xứng đáng để trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 03 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, sau khi trải qua đánh giá, các tác phẩm đoạt giải Nhất, Nhì, Ba sẽ được đơn vị San Hô Books hợp tác phát hành.

Để cập nhật thông tin về cuộc thi và các hoạt động đồng hành, mời truy cập website: www.sanhobooks.com hoặc fanpage: https://www.facebook.com/SanHoBooks/

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Sân chơi sáng tác thú vị dành cho những cây bút yêu truyện, tiểu thuyết tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Món quà tặng bà

Cuối tuần vừa rồi, bé Mây theo ba mẹ về quê thăm bà ngoại. Nhà bà xa lắm. Mây vừa đi xe ...

Con mèo nhọ mũi

Chú chuồn chuồn ớt lượn vài vòng trong vườn rồi hạ cánh xuống một quả ớt cũng đỏ au ...

Vui hội trăng rằm

Không khí đêm hội trăng Rằm đã rất nô nức, rộn ràng rồi các bạn ơi. Cùng đón một cái ...

Bài Sáng Tác khác

Chú Cuội Cung Trăng

Ngày xưa, ở một vùng nọ, có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như thường lệ, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây chặt về làm củi. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội giật mình phát hiện có một hang cọp.

Bay, bay, bay...

Khu vườn nhỏ tĩnh lặng trong buổi sớm mai nhè nhẹ. Thỉnh thoảng, một thanh âm be bé cất lên đâu đây - tiếng gió thổi, tiếng giọt nước rơi từ mái tranh xuống sàn gạch hay tiếng vỗ cánh của mấy con ong rù rì rù rì đi tìm nhụy khẽ rung lên.

Một ngày trên Cung Trăng

Một bài toán hóc búa, mãi mà vẫn chưa tìm thấy lời giải. Hiếu đập tay xuống bàn đầy chán nản. Nó mở toang cửa sổ phòng học, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Lẫn đời ai

Nội chỉ tay vào bức tường, lấy giùm nội năm chục ngàn cả tí lạc mất. Nội gõ gõ vào tấm gạch men, rồi mê man. Những cơn gió ban trưa như ngủ quên rồi, không như mọi lần, vào ru nội ngủ. Oi bức, hừng hực, chói sáng cả mảnh sân nhà.

Đôi giày thể thao cũ

Trong góc tủ bụi bặm nơi những món đồ cũ bị lãng quên, có một đôi Giày Thể Thao sờn vải nằm buồn thiu. Từng là món quà sinh nhật của cô bé, giờ đây nhìn thân hình cũ kỹ của mình, lớp vải đã bạc màu, nó thầm nghĩ mình vô dụng biết nhường nào. Bên cạnh nó là Chị Giày Búp Bê xinh đẹp, kiêu hãnh và thích kể chuyện.

Tổ chim sâu

Cánh đồng quê chuẩn bị vào mùa gặt, những bông lúa vàng trĩu nặng uốn cong mình xuống, trông thật thích mắt. Chim sâu cũng thích cánh đồng quê ấy, nó quyết định chọn một nhánh trên cây ngô đồng sát bên bờ ruộng để làm tổ.