Tạm biệt nhé bạn Rồng Vàng 2024

Cún Bông Chăm Học
Thời gian trôi nhanh thật nhanh và bạn thấy đấy, tờ lịch cuối cùng của Tháng 12 năm 2024 đã chuẩn bị trở thành “vị khách” cầm chiếc chìa khóa, đóng lại cánh cửa của năm cũ rồi. Một năm qua của bạn có những điều gì đặc biệt? Hãy chia sẻ cùng Cún Bông nhé!

- Bạn đã chinh phục được môn Toán và có thể đánh bay những bài toán “khó nhằn” chưa nhỉ?

- Bạn đã tự tin khi đọc một bài thơ hay kể lại một câu chuyện nhỏ trước bạn bè và cô giáo?

- Bạn đã kiên nhẫn tự tô hay vẽ được một bức tranh rất đẹp mà không bị lem màu?

- Bạn có thử sức ở các cuộc thi Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, cuộc thi MC hay các cuộc thi tài năng và đã có thành tích nào để ghi dấu sự bứt phá vượt lên của mình?

- Bạn đã có những hoạt động trải nghiệm, những chuyến đi nào thật sự ý nghĩa và ấn tượng?

- Thậm chí là bạn đã vượt qua được “cái tật” ngủ nướng cũng như biết sắp xếp ngăn nắp góc học tập và tủ quần áo của mình thật gọn gàng chưa?

Bạn mến thân ơi!

Nếu bạn nhìn lại hành trình một năm qua của bạn và những người bạn quanh chúng mình, bạn sẽ nhận ra, mỗi ngày mới lại mở ra một cơ hội để mỗi người lập ra kế hoạch và thực hiện thật tốt ước mơ, dự định của riêng mình. Và rồi cứ mỗi năm nhìn lại, chúng mình sẽ không chỉ đo chiều cao bằng chiếc thước dây mà còn biết đo sự trưởng thành của mình qua sự nỗ lực trong từng việc nhỏ.

Tạm biệt “bạn Rồng vàng” năm 2024, chúc bạn bước tới năm 2025 với nhiều niềm vui, niềm tự hào từ trái ngọt do mình vun trồng nhé!

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Cún bông chăm học. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Cún bông chăm học. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tạm biệt nhé bạn Rồng Vàng 2024 tại chuyên mục Điều Em Muốn Nói của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Điều Em Muốn Nói khác

Những dòng thư còn mãi

Ngày 8/3 là ngày dành riêng cho một nửa thế giới - phái đẹp - phái yếu với bất tận nguồn cảm hứng. Mời bạn cùng đến với những lời yêu thương dành cho mẹ, cho cô giáo thân thương của học trò trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) qua những dòng thư đã được cô giáo Quỳnh Trâm ghi lại khi còn gắn bó với ngôi trường này nhé!

Cảm ơn mẹ

Chiếc máy bay từ từ chạy trên đường băng rồi lao vút lên bầu trời cao vời vợi. Ngồi bên ô cửa sổ, ngắm nhìn những áng mây bồng bềnh, thầy giáo trẻ Dương Đắc Quang Hảo xốn xang nhiều cảm xúc.

Buổi sáng tươi vui của gấu GO!

Xin chào, tớ là gấu GO! Hôm nay, tớ kể cho các bạn nghe một ngày cực kỳ thú vị mà tớ vừa trải qua nhé! Ngay dịp đầu năm mới 2025, tớ đã có mặt tại trường Tiểu học Lương Thế Vinh (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) để cùng các bạn nhỏ đến với chương trình “Tết ươm mầm sẻ chia – Vui cùng báo Đội”.

Các Amsers rộng ràng Ngày Đổi giấy

Trong 2 ngày 9 - 10/1 vừa qua, Ngày Đổi giấy Green Life 2025 có chủ đề Turn The Tide đã diễn ra thành công với nhiều hoạt động vui chơi và quà tặng ý nghĩa, thú vị, góp phần vào bảo vệ môi trường tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).

Cảm động tấm gương những người con hiếu thảo

Vượt qua nỗi đau bệnh hiểm nghèo để học tập tốt, chăm sóc cha bị bệnh,... là những gương người con được Thành đoàn, Hội đồng Đội TP. Hà Nội tuyên dương trong chương trình mang ý nghĩa nhân văn "Người con hiếu thảo".