Tâm sự của “một chiếc điều hoà”

Bảo Bối
Trong bức thư Nhật Duy đã “hoá thân” thành một “chiếc điều hoà” – vốn được ví như “Thiên thần mát lạnh” để gửi gắm đến cho chúng ta nhiều điều đáng suy ngẫm đấy bạn à!

Chuẩn bị khởi động cho Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52, mời các bạn cùng đọc lại bức thư của Bùi Đỗ Nhật Duy (Lớp 9H, trường THCS Lê Ngọc Hân, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, năm học 2021-2022) - cậu bạn trai đã điền tên mình trong danh sách đoạt giải Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 51 nhé!

"Thân gửi nghệ sĩ Hà Anh Tuấn - vị đại sứ của thiên nhiên!

Cái nắng đầu hè chưa phải quá oi bức, nhưng với cậu chủ mập ú của tôi, nhất là sau một trận đá bóng “hậu Cô vít” mệt nhoài, thì lao về nhà việc đầu tiên sẽ là động tác bật điều hòa và chỉnh xuống nhiệt độ thấp nhất!

Lúc này đây, chàng ca sĩ “Chuyện của mùa đông” chắc đang nhíu mày thắc mắc người gửi bức thư cho anh là ai? Và khi biết đó là một… chiếc máy điều hòa không khí biết viết thư, thì hẳn anh còn ngạc nhiên hết cỡ!

Vâng, tôi đúng là một chiếc máy điều hòa không khí vốn được cậu chủ trìu mến gọi là “Thiên thần mát lạnh”. Cậu chủ tôi có hai sở thích “bất di bất dịch” là đá bóng và nghe nhạc của anh, chỉ giọng hát ca sĩ Hà Anh Tuấn. Đóng kín cửa phòng, bật điều hòa mát lạnh, nằm gác chân, mắt lim dim thưởng thức các bản Hit của anh, đó là thời khắc cậu chủ hạnh phúc nhất, ngoài những giờ học online dài đằng đẵng.

Anh biết không, những lần như thế, tôi thường vênh mặt mãn nguyện với cảm giác mình là “Thiên thần” mang làn gió mát lành tới xua đi cái nóng nực, oi bức cho con người. Nhưng có một lần, tôi bỗng tiu nghỉu khi nhìn ra ban công ngay bên, “cục nóng” của tôi phả ra luồng gió bỏng rát khiến những chậu cây cảnh từng chùm lá xanh đang gục xuống ủ rũ! Chỉ cách một bức tường thôi, nhiệt độ đã chênh lệch đến mức con người chỉ muốn mau chóng chui vào “cái hộp có điều hòa” để làm mát tức thời. Tôi chợt băn khoăn, trên khắp địa cầu, những ngày hè thiêu đốt, không biết có bao nhiêu “chiếc hộp” như thế ngày đêm thi nhau phải ra hơi nóng?! Người ta đã ước tính, chỉ riêng ở Mỹ, máy điều hòa đã thải ra khoảng 100 tấn carbon dioxide vào không khí mỗi năm và các chuyên gia cảnh báo: “về cơ bản, chúng ta đang tự đốt nóng mình!”.

Tâm sự của “một chiếc điều hoà” - Ảnh 1Chào các bạn! Tớ yêu thể thao và rất hào hứng với cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU! Chúc các bạn thành công với  bức thư của mình nhé! 

Anh Hà Anh Tuấn thân mến!

Với một ca sĩ từng là cựu học sinh chuyên Hóa như anh, chắc hẳn không lạ gì môi chất làm lạnh Hydrofluorocarbon (HFC) có trong máy điều hòa của tôi, chính là tác nhân gây ra hiện tượng nhà kính, làm tăng nhiệt độ Trái đất. Vấn đề cấp bách đến nỗi, ngày 17/7/2020, Liên Hợp Quốc đã phải kêu gọi tất cả các nước chuyển sang sử dụng máy điều hòa tiết kiệm năng lượng và thân thiện với khí hậu trong nỗ lực hạn chế ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu.

Trong khi trông chờ các quốc gia nỗ lực cải thiện điều này, tôi nghĩ mỗi người đều có thể chung tay làm giảm biến đổi khí hậu, như cái cách ca sĩ Hà Anh Tuấn đang truyền cảm hứng tới cộng đồng qua dự án “Rừng Việt Nam” anh khởi xướng từ năm 2019. Trồng nhiều cây xanh (nhất là những loại cây hấp thụ nhiều CO2 trong quá trình quang hợp) nhằm làm giảm lượng khí CO2 trong bầu khí quyển, từ đó làm giảm hiệu ứng nhà kính khí quyển.

Hãy giúp lan tỏa phong trào trồng cây trên mạng xã hội, bằng cách mỗi người giữ lại, rửa sạch và phơi khô hạt hoa quả rồi “gửi” chúng vào đất ở ven đường, bãi đất trống, đất hoang nơi mình sinh sống. Đây là cách chính phủ Thái Lan và Malaysia khuyến khích trong những năm qua và gặt hái được thành công. 

Hãy tham khảo đạo luật “Di sản tốt nghiệp cho hành động vì môi trường” của nước bạn Philippines - đưa việc trồng cây vào tiêu chí tốt nghiệp từng cấp học. Đạo luật này yêu cầu mỗi học sinh năm cuối cấp Tiểu học, Trung học và Đại học phải trồng ít nhất 10 cây xanh trước khi tốt nghiệp, nhằm đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay.

Và tôi cũng rất tâm đắc cách mà con người Việt Nam đang “đổi màu” cho những khu đất hoang cằn cỗi bằng cách dùng đất sét bọc quanh hạt giống. Điều này giúp bảo vệ hạt giống không bị côn trùng ăn và khi có mưa đất bọc ngoài sẽ giữ được lượng nước đủ cho hạt nảy mầm. Nhờ sự nhỏ gọn của mỗi quả “bom hạt giống”, từ năm 2019, ở Vườn quốc gia Núi Chúa Ninh Thuận công nhân trồng rừng hay mỗi du khách, hướng dẫn viên đều dễ dàng tham gia việc vận chuyển và thả “bom hạt” phủ xanh những quả đồi trọc. 

Chàng ca sĩ yêu mến!

Là một chiếc máy điều hoà, nhưng tôi không phải là cỗ máy vô cảm. Tôi mong rằng câu chuyện của tôi, những đề xuất của tôi sẽ được anh tiếp tục truyền đi trong sứ mệnh góp phần làm xanh lại trái đất này!

Tôi chờ tin anh với nhiều hy vọng."

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tâm sự của “một chiếc điều hoà” tại chuyên mục Cách Học Hay của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cách Học Hay khác

Văn hóa đọc là chìa khóa vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn

Chiều 31/01, trường TH Trần Phú, TP Hà Tĩnh tổ chức ngày “Hội sách Tết Giáp Thìn 2024”, tại buổi lễ các bạn được trải nghiệm nhiều hoạt động thiết thực như: Kể chuyện theo sách, giới thiệu về các mô hình thư viện ngoài trời theo từng chủ đề khác nhau, tham quan các gian trưng bày triển lãm sách...

Chắp cánh ước mơ khoa học

Các bạn nhỏ yêu thích máy tính và lập trình trên toàn quốc đã cùng nhau tỏa sáng tại cuộc thi Coding Olympic Vietnam do iGroup MangoSTEEMS Việt Nam phối hợp cùng Báo Thiếu Nhi niên Tiền Phong và Nhi đồng tổ chức.

Nhiều ứng dụng hữu ích từ mô hình STEM

STEM là mô hình giáo dục tiên tiến, tích hợp nhiều môn học và kỹ năng cần thiết giúp trẻ phát triển toàn diện. Hiện nay, mô hình giáo dục STEM được triển khai, tập huấn, nhân rộng trong nhà trường ngày càng nhiều.