"Thả tim" cho biển

Chu Hải
TNTP - Mình là Thái Thị Châu Minh (lớp 9.3, THCS Văn Lang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Vừa rồi, mình và 74 bạn học sinh của trường có buổi trải nghiệm thực tế ở biển Cần Giờ. Chuyến đi giúp mình thêm yêu biển đảo quê hương...

Yêu thêm bờ cát, biển xanh

Tham gia buổi trải nghiệm, được nghe thầy cô hướng dẫn, mình biết thêm nhiều thông tin thú vị về biển Việt Nam. Mình tự hào khi đất nước có hơn 3.000km bờ biển trải dài từ Bắc xuống Nam. Các bãi biển nổi tiếng của Việt Nam như Sầm Sơn (Thanh Hóa), Lăng Cô (Thừa Thiên Huế), Tiên Sa (Đà Nẵng), bãi Dài (Nha Trang, Khánh Hòa), Phan Thiết (Bình Thuận), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu)… Và biển Cần Giờ là điểm đến quen thuộc của người dân TP. Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận. Cuối tuần, từ trung tâm thành phố, bạn chỉ mất 2 tiếng ngồi xe ô tô đi xuyên qua rừng đước là có thể đến với biển Cần Giờ để tha hồ vui chơi…

Trong chuyến đi này, chúng mình muốn thể hiện sự trân quý của bản thân đối với biển cũng như tuyên truyền tới ngư dân việc giữ gìn biển sạch đẹp hơn. Chúng mình cùng nhau nhặt rác ở bờ biển. Mỗi bạn một việc, người đeo túi đựng rác, bạn lượm bao ni-lông và chai nước... Trời bắt đầu chuyển nắng nhưng bạn nào cũng chăm chú thực hiện “nhiệm vụ” của mình. Cho dù những bàn tay nhỏ bé của tụi mình không thể nhặt được hết rác nhưng qua đó, các bạn học sinh đã góp phần tuyên truyền để người dân không vứt rác bừa bãi, cũng như các công ty sẽ không xả thải chưa xử lí vào biển nữa...

Gửi những thông điệp yêu thương

Sau khi lắp ráp mô hình cột mốc Hoàng Sa - Trường Sa, các bạn trổ tài thuyết trình.

Sau khi tham quan, tìm hiểu về biển và dọn vệ sinh bãi biển, mình và các bạn cùng lắp ráp mô hình cột mốc Hoàng Sa – Trường Sa. Đây là hoạt động mà chúng mình thích nhất bởi việc làm này giúp chúng mình khẳng định Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam. Mình cầm trên tay mô hình cột mốc Hoàng Sa và Trường Sa có ghi rõ tọa độ vị trí mà xúc động vô cùng. Cảm xúc vỡ òa khi tất cả cùng nhau xếp hình chữ S, nắm chặt tay nhau hát vang ca khúc Nơi đảo xa trong khí trang nghiêm và đầy tự hào.

Được góp công sức để biển trở nên sạch hơn, ai cũng thấy việc làm của mình ý nghĩa vô cùng.

Chúng mình cùng nhau nhặt rác để làm sạch bãi biển Cần Giờ.

Còn nữa nha, đến với cuộc thi vẽ tranh với chủ đề về biển, chúng mình đã phác họa những tác phẩm hết sức chân thực về biển. Có nhóm vẽ môt bức tranh để hai màu riêng biệt: Một bên là biển xanh sạch đẹp, một bên là biển chuyển màu đen, bị ô nhiễm nặng nề. Khi thuyết trìn, chúng mình mạnh dạn nói lên những suy nghĩ và mong muốn được làm sạch biển hơn, đồng thời kêu gọi mọi người chung tay cứu lấy biển.

Chúng mình còn say sưa thi vẽ tranh và thuyết trình về biển

Chỉ một ngày Chủ nhật ngắn ngủi nhưng chúng mình vừa được học tập, vừa có những hoạt động trải nghiệm, vui chơi thú vị! Mình mong muốn nhà trường sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những buổi học thực tế để mỗi bạn học sinh có thêm nhiều kỹ năng, nạp thêm nhiều kiến thức mới…

Tiết học mở

Nhà giáo Vũ Thị Phương Chi, Hiệu trưởng trường THCS Văn Lang, chia sẻ: “Đây là một buổi học thực tế mà các bạn học sinh áp dụng những lý thuyết đã học vào cuộc sống. Giờ học sáng tạo này rất có ý nghĩa, bởi các em sẽ được phát huy tối đa sự tích cực, năng động và sáng tạo của mình; còn giáo viên sẽ có những nhìn nhận, đánh giá, để từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy của mình cho phù hợp hơn”.

TUẤN VIỆT (ghi lại)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Thả tim" cho biển tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Tấm lòng của giáo viên với học trò

Ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tấm lòng yêu mến trẻ thơ, các thầy cô luôn hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Rộn ràng ngày hội STEM “Những nhà phát minh tương lai”

Các bạn học sinh của trường THCS Phan Tây Hồ (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vừa tưng bừng tham gia Ngày hội giáo dục STEM “Những nhà phát minh tương lai” lần thứ 4 và Ngày hội Toán học lần thứ 1 năm học 2023 – 2024 ngay tại ngôi trường thân yêu của mình.