Thầy giáo cạo trọc ủng hộ hành động ý nghĩa của học trò

Nguyễn Hà
Jackson Johnston (11 tuổi,ở Mỹ) đã cạo trọc để an ủi người ông của mình bị rụng tóc khi làm hóa trị ung thư. Tới trường cậu bị bạn bè trêu cười. Biết được điều này, thầy hiệu trưởng quyết định cắt tóc giống Johnston.

Gia đình Jackson đã phát hiện ra ông nội của Jackson mắc căn bệnh ung thư máu không chữa khỏi vào mùa đông năm ngoái. Sau đó ông đã phải trải qua 8 tháng trị liệu liên tiếp và mất đi toàn bộ mái tóc của mình. Khi biết được hành động đầy ý nghĩa của cháu mình, ông nội của Jackson đã có những chuyển biến tích cực kể từ khi phát hiện ra bệnh.

Mặc dù hành động của Johnston rất có ý nghĩa với ông của mình, có thể chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng khi tới trường cậu đã bị gọi là "thằng đầu hói" và bị bạn bè hét lên "Tại sao lại có mái tóc như người bị ung thư vậy". Mẹ của Jackson Johnston nói cậu thường rất mệt mỏi và khó chịu khi về nhà. Cô đã gọi điện phản án với thầy Tim Hadley, hiệu trưởng trường trung học Penkin về tình hình ở trường.

Jackson cạo đầu cho thầy hiệu trưởng khi được thầy yêu cầu.

Thầy Hadley quyết định tổ chức một buổi gặp mặt để ủng hộ Jackson và ông của em. Thầy hiệu trưởng gọi cho hội đồng trường để thực hiện buổi gặp mặt này. Khi tất cả giáo viên và học sinh có mặt và ngồi yên vị, thầy Hadley yêu cần Jackson đứng lên rồi tiến gần tới chỗ thầy và cạo đi mái tóc màu nâu cho mình.

Thầy Hadley cho mọi người thấy sự ủng hộ đối với Jackson. Thầy nói rằng các học sinh khác ở trường hãy “hỗ trợ nhiệt tình và thông cảm” với hoàn cảnh khó khăn của gia đình Jackson: " Thầy mong rằng mọi người sẽ nhận ra rằng tất cả chúng ta đều chiến đấu vì điều gì đó trong cuộc sống này. Chúng ta hãy tự hỏi lòng mình trước khi bình luận, chê bai, hay phán xét ai đó mà không suy nghĩ kỹ. Không ai trong chúng ta có thể vượt qua khó khăn trong cuộc sống một mình mà chúng ta cần có nhau".

Thầy hiệu trưởng Hadley cùng "cây kéo vàng" jackson.

Mẹ của Jackson đã đăng tải video thầy hiệu trưởng chấp nhận xuống tóc để bảo vệ Jackson ở trường. Sau đó, đoạn video này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cô ấy chia sẻ với báo chí rằng: "Đây quả thực là một điều rất tuyệt vời. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng nó lại có sức ảnh hưởng tới nhiều người như vậy. Hành động của thầy hiệu trưởng đã làm gương cho nhiều bạn học sinh khác, quả là một người thầy tận tâm!".

 Ngọc Hà (Dịch)

Nguồn: Mirror

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thầy giáo cạo trọc ủng hộ hành động ý nghĩa của học trò tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.