Thót tim trên những cây cầu kính cao chót vót

Vũ Hồng Loan
Đứng trên những cây cầu hay lối đi bằng kính ở độ cao chót vót như thế này chắc hẳn khiến không ít người phải "đứng tim".

Du khách đi qua cây cầu kính cao chót vót mới được mở cửa ở khu vực danh lam thắng cảnh Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, ngày 1/8/2016. Ảnh: ECNS.

Lối đi bằng kính ngay bên vách đá ở núi Batai, thành phố Vạn Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Lối đi dài 108 mét, rộng 1,6 mét và nằm ở độ cao lên tới 2.228 mét. Du khách có thể ngắm nghìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp khi đứng trên đây. (Ảnh: ECNS).

Cầu kính cao nhất thế giới ở Trung Quốc bắc qua hẻm núi lớn ở Công viên Rừng Quốc gia Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam. (Ảnh: ECNS).

Cây cầu kính ở Trung Quốc này dài 430 mét, rộng 6 mét và nằm ở độ cao 300 mét so với mặt đất. Đáy cầu làm bằng một loại kính cường lực có sức chịu 800 người cùng một lúc. Ảnh: ECNS.

Cầu kính dài 199,9 mét ở huyện tự trị dân tộc Miêu Dung Thủy, Liễu Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 25/9/2016. Cây cầu bắc qua thung lũng sâu 52 mét ở khu du lịch rừng nguyên sinh Shuanglonggou. Ảnh: ECNS.

Những người mẫu trong trang phục truyền thống trình diễn trong lễ khai trương cây cầu kính ở khu danh lam thắng cảnh Longgang, quận Yunyang thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, ngày 26/4/2015. Cây cầu nằm ở độ cao 718 mét so với mặt đất. Ảnh: ECNS.

Một du khách nằm trên cây cầu kính ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, ngày 8/7/2016. Ảnh: ECNS.

Điểm ngắm cảnh ngoạn mục ở khu danh lam thắng cảnh Shilinxia ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: ECNS.

Du khách đi trên lối đi bằng kính ở độ cao 100 mét so với mặt đất trong hang động ở Jiulong, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: ECNS.

Một du khách đứng trong lồng kính "Pas dans le Vide" (hay còn gọi là Step into the Void) được xây dựng trên đỉnh núi Aiguille du Midi cao 3.842 mét. Từ đây, khách du lịch có thể ngắm nhìn ngọn núi Mont Blanc, đỉnh núi cao nhất Châu Âu. Ảnh chụp ngày 17/12/2013. Ảnh: ECNS.

Cây cầu kính hình móng ngựa ở bang Arizona, Mỹ, nằm ở độ cao hơn 1.200 mét so với mực nước sông Colorado.

Cầu Glacier Skywalk ở Aberta, Canada, được mở cửa vào năm 2014.

Theo Kiến thức/ECNS

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thót tim trên những cây cầu kính cao chót vót tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Khát vọng tuổi trẻ Việt Nam qua những mùa gian khó

Sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam luôn tỏa sáng trong mọi thời khắc thử thách của dân tộc. Từ chiến hào Trường Sơn khốc liệt đến những vùng tâm lũ đang oằn mình trước thiên tai hôm nay, thanh niên vẫn là lực lượng có mặt đầu tiên, hành động nhanh nhất và bền bỉ nhất.

Trường PTCS Thịnh Vượng tri ân Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng

Những ngày cuối tháng 11, không khí tại trường PTCS Thịnh Vượng (xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm khó khăn về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy – học, thầy và trò nhà trường đã đón nhận một món quà vô cùng thiết thực, ý nghĩa từ Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng (TNTP&NĐ) cùng các doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Tri ân thầy cô - những người giữ lửa và mở đường tương lai

Tháng 11 luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc để mỗi học sinh, mỗi gia đình và cả cộng đồng cùng hướng về thầy cô bằng lòng biết ơn sâu sắc nhất. Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để tôn vinh những con người đã bền bỉ cống hiến cho sự trưởng thành của bao thế hệ.