Tín đồ du lịch “rần rần” với chiếc gương lớn ở Đà Lạt, bước qua gương như đi xuyên không

Trà Chank
Thêm một địa điểm check in thú vị ở Đà Lạt là lại thêm một lý do để các tín đồ du lịch xách balo lên và đi.

Dường như khoảng thời gian du lịch bị đóng băng bởi dịch bệnh cũng là lúc Đà Lạt nghỉ ngơi và “cho ra lò” thêm kha khá những địa điểm check in mới lạ. Trở lại Đà Lạt sau một mùa giãn cách dài, dân tình ai nấy đều háo hức và phấn khích khi nơi đây bỗng nhiên xuất hiện một chiếc gương khổng lồ phản chiếu bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Hàng loạt clip được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội đã cho thấy các bạn trẻ đang vô cùng thích thú trước việc quay clip hoặc chụp hình ở tấm gương lớn khi đến xứ sở sương mù phiên bản Việt Nam.

Tín đồ du lịch “rần rần” với chiếc gương lớn ở Đà Lạt, bước qua gương như đi xuyên không - Ảnh 1

Được biết, chiếc gương độc đáo trên nằm ở một quán cà phê gần đèo Mimosa, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 6km. Hiện tại, dù mới mở chưa bao lâu nhưng đã có không ít những clip về chiếc gương 'thần thánh' này xuất hiện trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của giới trẻ.Trước đó ở Đà Lạt cũng từng xuất hiện 1 chiếc gương gây sốt khác, thu hút rất nhiều du khách tới check-in.

Tín đồ du lịch “rần rần” với chiếc gương lớn ở Đà Lạt, bước qua gương như đi xuyên không - Ảnh 1

Đến Đà Lạt các bạn có thể tới rất nhiều địa điểm khám để check in và lưu giữ lại cho mình những khoảnh khắc xinh đẹp, trong đó bạn có thể đến Kombi Land. Dù mới xuất hiện không lâu nhưng kiến trúc, khung cảnh và cách bày trí nơi đây đã thu hút các bạn trẻ tới chụp hình. Giá vé vào Kombi Land là khoảng 90.000 đồng/vé, hiện tại cũng có thể hơn.

Tín đồ du lịch “rần rần” với chiếc gương lớn ở Đà Lạt, bước qua gương như đi xuyên không - Ảnh 2
Tín đồ du lịch “rần rần” với chiếc gương lớn ở Đà Lạt, bước qua gương như đi xuyên không - Ảnh 1

Bohem Cafe cũng là một điểm đến không tồi nếu bạn đến Đà Lạt. Đây là một trong những quán cafe với view khá nổi tiếng. View đẹp, đồ uống rẻ, không gian rộng hòa cùng thiên nhiên, chắc chắn đây sẽ là nơi giúp bạn có nhiều tấm ảnh để đời.

Tín đồ du lịch “rần rần” với chiếc gương lớn ở Đà Lạt, bước qua gương như đi xuyên không - Ảnh 3
Tín đồ du lịch “rần rần” với chiếc gương lớn ở Đà Lạt, bước qua gương như đi xuyên không - Ảnh 4

Nếu ngại đi xa mà vẫn muốn có ảnh đẹp bạn cũng có thể ghé qua Still Cafe, một quán cà phê phong cách Nhật Bản cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 6km.

Tín đồ du lịch “rần rần” với chiếc gương lớn ở Đà Lạt, bước qua gương như đi xuyên không - Ảnh 5
Tín đồ du lịch “rần rần” với chiếc gương lớn ở Đà Lạt, bước qua gương như đi xuyên không - Ảnh 6

Đã đến Đà Lạt rồi mà không ghé YAM thì quả là thiếu sót.  Mặc dù đây không phải là địa điểm du lịch Đà Lạt mà chỉ là một nhà hàng và tiệm café mang phong cách Thái nhưng lại phảng phất chút hút hơi thở rất gần gũi Đà Lạt. Nếu muốn có những shot hình sống ảo cực chất tại Đà Lạt thì chần chừ gì mà không tìm đến YAM – ChiangMai in DaLat nhỉ.

Tín đồ du lịch “rần rần” với chiếc gương lớn ở Đà Lạt, bước qua gương như đi xuyên không - Ảnh 7
Tín đồ du lịch “rần rần” với chiếc gương lớn ở Đà Lạt, bước qua gương như đi xuyên không - Ảnh 8

Ảnh: Internet

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Tín đồ du lịch “rần rần” với chiếc gương lớn ở Đà Lạt, bước qua gương như đi xuyên không tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Phát hiện mới khiến giới khoa học phải tính lại kích thước sao Mộc

Nghiên cứu mới về sao Mộc vừa mang đến những số liệu chính xác hơn về hành tinh lớn nhất Hệ Mặt Trời. Kết quả cho thấy sao Mộc thực tế nhỏ hơn và dẹt hơn so với những ước tính trước đây, buộc giới khoa học phải điều chỉnh lại các mô hình nghiên cứu và dữ liệu thiên văn.

Tái hiện lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa tại Phú Thọ

Ngày 3/3 (tức 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại đàn Tịch Điền, phường Minh Nông, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ diễn ra lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa. Sự kiện tái hiện truyền thống canh tác lúa nước từ thời Hùng Vương, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Nguyệt thực toàn phần nhuộm đỏ Mặt Trăng tối 3/3

Tối 3/3, người yêu thiên văn tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Việt Nam, có cơ hội quan sát nguyệt thực toàn phần khi Mặt Trăng đi vào bóng Trái Đất và chuyển sang sắc đỏ đặc trưng thường gọi là “trăng máu”.