Ngoảnh đi ngoảnh lại, một năm học đã qua. Chúng mình từ những cô cậu học trò mới bỡ ngỡ tới trường chẳng mấy đã thành đàn anh, đàn chị và chuẩn bị tốt nghiệp.
Tốt nghiệp đâu chỉ có nghĩa là kết thúc một giai đoạn học hành và bước sang một cấp học khác, tốt nghiệp còn đồng nghĩa với việc trưởng thành hơn và nói câu tạm biệt với nhiều điều.
Có những nuối tiếc, có những hoài niệm và có cả những niềm vui,… Và cũng có những câu nói chỉ những ai từng được trải nghiệm cảm giác tốt nghiệp, chia tay mùa hè năm ấy mới hiểu được:
1. Sau này không còn giờ giới nghiêm nữa, nhưng hãy nhớ về nhà sớm nhé.
2. Hôm nay thời tiết đẹp thật, buổi chiều không có tiết, sau này cũng sẽ không có tiết nữa rồi.
3. “Mỗi câu chuyện đều bắt đầu như thế, may mắn gặp gỡ, bất ngờ tương ngộ;
Mỗi câu chuyện đều kết thúc như thế, hai mùa hoa nở, mỗi người một phương.”
4. Hãy giữ vững lòng nhiệt thành trong bạn, tiếp tục vươn ra biển đời, hy vọng lần sau gặp lại, ta vẫn luôn rực rỡ và ngời sáng.
5. Mỗi một mùa chia ly, hãy dụng tâm hơn một chút; nói nhiều hơn một chút, bởi đây có thể là câu nói cuối cùng với nhau; nhìn nhau nhiều một chút, bởi đây có thể là lần cuối cùng nhìn thấy nhau.
6. Ngày thi tốt nghiệp ấy, giao thông công cộng đều miễn phí, trước cổng trường có nước suối miễn phí, các công trình xung quanh cũng vì bạn mà tạm ngừng thi công, toàn bộ thế giới đều vì tương lai của bạn mà nhường lối.
7. Tốt nghiệp là chuyện của trăm ngàn mùa hạ, của trăm ngàn con người, nhưng tốt nghiệp luôn chỉ là chuyện của ngày chia tay.
8. Ngày chia tay, cầu chúc mọi việc thuận lợi. Những thăng trầm trên đường đời sau này, mới là ý nghĩa của đời người.
9. Chúng ta cười nói tạm biệt, trong thâm tâm luôn biết, tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại.
10. Ly biệt cùng tương phùng, là những vở kịch tiếp nối suốt một đời người, đã quen rồi sẽ không bi thương nữa.
11. Đây có lẽ là chuyện duy nhất thầy cô không gạt chúng ta, ba năm thực sự rất ngắn ngủi.
12. Mùa thu năm sau, phòng học lại đông đủ người ngồi, chỉ là sẽ không thể là chúng ta nữa.
13. Một thoáng lơ đãng, đã không còn là học sinh nữa rồi.
14. Mùa chia tay năm nào chúng ta còn là người tham dự, mùa chia tay năm nay chúng ta trở thành nhân vật chính rồi.
15. Vậy thì cứ chào tạm biệt thôi, tạm biệt bàn ghế và bảng đen, sân trường và căn tin, tạm biệt những cơn gió thổi đong đầy lớp học và hành lang, cả những đoạn thanh xuân không thể quay lại nữa.
16. Chỉ có trẻ con mới nói hẹn gặp lại, còn người lớn sẽ lên kế hoạch cho ngày gặp lại.
17. Thế gian vẫn cứ náo nhiệt, mong bạn vẫn là bạn của ngày xưa.
18. Chuyện bình thường nhất thế gian chính là chia ly, mọi người đều trở thành vị khách ghé qua cuộc đời bạn, chỉ là lưu lại thời gian dài ngắn khác nhau mà thôi. Hy vọng bạn cất đi bi thương, một lần nữa thu dọn hành lý, tiếp tục cất bước về phía tương lai và mộng ước của bạn.
Khi bước vào lớp 10, chúng mình có lúc thắc mắc bao giờ mới hết 3 năm cấp 3? Vậy mà vèo một cái, đã tới lễ trưởng thành, đã đến mùa chia ly.
Hy vọng rằng, 3 năm cấp 3 của chúng mình sẽ đều là những kỷ niệm đáng nhớ, chúng trở thành hoài niệm sâu sắc khiến bạn không bao giờ quên.