Trường Lương Thế Vinh đẹp như cổ tích với hàng nghìn con hạc giấy

Nguyễn Hà
Tại trường THPT Lương Thế Vinh, những con hạc giấy mang lời chúc sức khỏe của học trò gửi cho thầy Văn Như Cương đã tạo nên một khung cảnh đẹp lung linh hiếm thấy.

Thầy Văn Như Cương với học trò trường Lương Thế Vinh từ lâu đã được ví như "ông tiên tóc bạc" bởi sự gần gũi, dí dỏm và đặc biệt là sự tận tâm trong sự nghiệp trồng người. Bởi vậy, ai cũng dành cho thầy rất nhiều tình cảm.

Kể từ lúc thầy Cương bị ốm, rất nhiều giáo viên và học sinh của trường THPT Lương Thế Vinh đã lo lắng cho tình trạng sức khỏe của thầy. Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên, các bạn học sinh đã có một hoạt động rất ý nghĩa là cùng nhau gấp hạc giấy như một món quà tinh thần gửi đến người thầy kính yêu.

Mỗi học sinh trong trường đều tự chuẩn bị giấy, viết lời yêu thương vào đó, gấp thành hạc bỏ vào những chiếc thùng. Đến giờ ra chơi, thay vì vui đùa như thường lệ, các bạn đều cùng nhau gấp những con hạc giấy với tất cả sự yêu thương và trân trọng.

Hiện tại, tổng số hạc giấy gấp được đã lên đến 19 ngàn con. 10 ngàn con hạc giấy đã được các bạn gửi đến thầy, số còn lại được treo lên ngay tại sảnh trung tâm của trường. Những con hạc giấy muôn màu sắc khi được treo lên tạo nên một khung cảnh rất nên thơ, y như trong cổ tích. Phía trong đó còn là những lời chúc chân thành được viết tỉ mẩn gửi đến thầy Cương nên càng có thêm ý nghĩa.

19 ngàn con hạc giấy mang trong mình tình yêu trong sáng và ước mơ giản đơn của học trò dành cho người thầy kính yêu. Trước đó, màn đồng ca của các bạn học sinh ở cả hai cơ sở Nam Trung Yên và Tân Triều đã động viên và giúp thầy Văn Như Cương khỏe lại rất nhiều.

Hi vọng những cánh hạc giấy này sẽ biến điều ước cho thầy Văn Như Cương chóng khoẻ của các bạn học sinh trường THPT Lương Thế Vinh trở thành sự thật!

Theo Kênh 14

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trường Lương Thế Vinh đẹp như cổ tích với hàng nghìn con hạc giấy tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Mang "Lớp học reo vui" đến với học sinh miền núi

Từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10/2026, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" 2026 tiếp tục hành trình đến những địa bàn còn nhiều khó khăn để thăm, gặp gỡ và tri ân các thầy cô giáo. Năm nay, School Tour 2026 lần đầu mang chủ đề "Lớp học reo vui" đến 12 trường thuộc 12 tỉnh, thành trên cả nước, với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm dành cho học sinh.

Thắp lửa tinh thần học tập để làm chủ tương lai

Từ những trang sách song ngữ, sản phẩm STEM đầy sáng tạo đến thông điệp làm chủ công nghệ, các bạn học sinh trường Tiểu học Bùi Quốc Khái (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) đã có một ngày học tập đặc biệt khi cùng thầy cô, cha mẹ và cộng đồng lan tỏa tinh thần học tập suốt đời.

Thực học, thực hành và làm chủ công nghệ

Với mục tiêu kết nối nhà trường, chính quyền và cộng đồng trong nỗ lực khơi dậy thói quen đọc sách, rèn kỹ năng số và nuôi dưỡng tinh thần tự học cho mọi lứa tuổi, UBND phường Đống Đa đã tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời 2026 và giới thiệu mô hình "Thư viện mở - Không gian đọc thanh lịch" tại trường Tiểu học Đống Đa (phường Đống Đa, TP. Hà Nội).

Mang giá trị của lòng biết ơn đến với học trò

Sáng 30/9, ấn phẩm Hoa Mặt Trời của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã có cuộc gặp gỡ đầy ắp niềm vui với thầy cô, học sinh trường Tiểu học Vạn Xuân (phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) trong chuyên đề “Ngôi trường hạnh phúc” với chủ đề “Giá trị lòng biết ơn - Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”.