"Trường tớ có bao điều thú vị"

Chu Hải
TNTP - Khi biết phóng viên Báo Đội đến thăm trường, cô bạn Hà Thanh (lớp 4I) vội tíu tít khoe: “Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP. Thanh Hóa) của chúng tớ có nhiều điều thú vị lắm đó! Tớ sẽ giới thiệu lần lượt ngay bây giờ!”…

 

TRANH VẼ TƯỜNG SẮC MÀU

Các bạn biết không, ở trường tớ, lớp học nào cũng “sở hữu” những bức tranh tường cực đẹp với nhiều chủ đề khác nhau: Em yêu biển đảo Việt Nam, Mái ấm gia đình… Không chỉ tô điểm cho lớp học, những “tác phẩm” ấy còn mang đến cho chúng tớ nhiều bài học quý giá về tình yêu quê hương đất nước, gia đình, thầy cô, bạn bè…

GIÀN CÂY HOA XINH XẮN

Ngoài cửa lớp học, chúng tớ cùng trồng và chăm sóc những chậu cây nhỏ xinh. Mỗi lần cây sắp nở hoa, chúng tớ lại hồi hộp bàn tán: “Không biết kì này sẽ có bao nhiêu bông nhỉ? Liệu chúng có rực rỡ như lần trước?...”. Ai cũng thích ngắm nhìn những bông hoa xinh xắn khoe sắc trong ánh nắng xuân.

NƯỚC UỐNG LIỀN SẠCH SẼ

Khoe chút xíu nhé, trường tớ là trường đầu tiên của Thanh Hóa cung cấp hệ thống nước sạch uống liền tới từng lớp học. Giờ ra chơi, được thưởng thức cốc nước mát lành, đúng là sảng khoái vô cùng!

GIÁ ĐỰNG MŨ VĂN MINH

Để đảm bảo an toàn giao thông, khi đi học, chúng tớ nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm. Trước đây, khi treo mũ phía cuối lớp học, do số lượng mũ nhiều nên không tránh khỏi lộn xộn. Nhưng giờ thì khác hoàn toàn rồi. Đến trường, bạn nào cũng cất mũ gọn gàng trên giá đựng đặt ngay trước cửa lớp.

LUÔN NÓI KHÔNG VỚI RÁC

Đến thăm trường tớ, vị khách nào cũng ngợi khen: “Trường sạch sẽ, gọn gàng ghê, không hề nhìn thấy rác.”. Hì hì, tất cả chúng tớ đều ý thức bỏ rác đúng nơi quy định, tuyệt đối không vứt rác bữa bãi ra lớp học, sân trường mà. Những tập thể thực hiện tốt còn được nhà trường ngợi khen nữa đó!

SÔI NỔI CÂU LẠC BỘ

Sau giờ tan học, học sinh chúng tớ lại nô nức tham gia hoạt động ở các Câu lạc bộ (CLB): Thể dục thể thao, Mỹ thuật, Âm nhạc. Ngày thứ Bảy, chúng tớ có thêm CLB Toán – Tiếng Việt – Tiếng Anh. Các CLB đã giúp chúng tớ “học mà chơi – chơi mà học”, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng, năng khiếu. Cũng từ đây, nhiều bạn đã giành thành tích cao khi tham gia các cuộc thi văn hóa, âm nhạc, thể thao cấp tỉnh và quốc gia đó!

TÍCH CỰC LÀM VIỆC THIỆN

Không chỉ sôi nổi tham gia các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng bổ ích, chúng tớ còn được tích cực làm việc thiện. Tiêu biểu là phong trào “chia khó”, cùng san sẻ khó khăn, vất vả với các bạn học sinh nghèo ở huyện Như Xuân, huyện Ngọc Lặc… bằng những phần quà lên tới cả trăm triệu đồng. Được giúp đỡ người khác, chúng tớ thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.

CÔ HIỆU TRƯỞNG TÂM HUYẾT

Chia sẻ với phóng viên Báo Đội, nhà giáo Phạm Thị Như (Bí thư chi hộ, Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Trường TH Nguyễn Văn Trỗi không chỉ liên tục nâng cao chất lượng giáo dục mà còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa, vui chơi lành mạnh, rèn luyện kỹ năng mềm bổ ích, thích thực cho học sinh. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui thực sự của các em, và học trò nào cũng thấy sự thân thiện từ cảnh quan nhà trường, lớp học, tới cách ứng xử của thầy cô, bạn bè…”.

Báo TNTP kính chúc trường TH Nguyễn Văn Trỗi sẽ mãi là điểm sáng của ngành giáo dục Thanh Hóa!

HOÀNG ANH
(Ghi nhanh)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Trường tớ có bao điều thú vị" tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Bài học sống động về truyền thống yêu nước

Sáng 22/12/2025, trường Tiểu học Minh Khai B (phường Tây Tựu, TP. Hà Nội) đã long trọng tổ chức chương trình giao lưu cùng nhân chứng lịch sử và nghệ sĩ quân đội, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025).

Sách báo – Cầu nối kiến thức, động lực phát triển xã hội

Sách, báo luôn giữ vị trí then chốt trong việc truyền bá kiến thức và thúc đẩy sự phát triển xã hội. Khoa học – công nghệ ngày càng phát triển, kéo theo sự ra đời của nhiều phương tiện truyền thông hiện đại nhưng giá trị bền vững của sách, báo vẫn không hề bị mai một.

Chuyến tàu yêu thương - Mang sách đến trường

Một chuyến tàu không mang theo hành lý, không cần vé, cũng chẳng chạy trên đường ray quen thuộc. Chuyến tàu ấy chở đầy sách, chở những ánh mắt lấp lánh của trẻ thơ và chở khát vọng gieo mầm văn hóa đọc đến từng ngôi trường.

50 năm rực rỡ của ngôi trường mang tên nữ Anh hùng

Từ những lớp học đơn sơ sau ngày giải phóng Đà Nẵng, trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đã từng bước vươn mình để trở thành một trong những cơ sở giáo dục uy tín của thành phố. Hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, ngôi trường đã viết nên một hành trình đẹp đẽ bằng tâm huyết của thầy cô và sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ học sinh.