Khi Trường Sa không còn xa
Chương trình có sự tham dự của nhà báo Trần Thị Lan Phương - Phó Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, đại diện Báo Hải quân, các cơ quan báo chí, cùng Ban giám hiệu, giáo viên và đông đảo học sinh nhà trường. Đặc biệt, sự xuất hiện của Thượng tá Nguyễn Danh Quân, cán bộ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã mang đến những câu chuyện chân thực, sống động về Trường Sa.
Trong không gian trang nghiêm của buổi lễ, những câu chuyện về biển đảo do Thượng tá Nguyễn Danh Quân chia sẻ đã khiến nhiều học sinh chăm chú lắng nghe. Những khái niệm tưởng chừng xa xôi như hải lý, sóng gió hay đời sống nơi đảo xa được kể lại bằng trải nghiệm thực tế sau chuyến công tác tháng 1/2026, làm cho Trường Sa hiện lên gần gũi và chân thực hơn rất nhiều.
Từ những câu chuyện ấy, hình ảnh người lính biển không còn chỉ là những dòng chữ trong sách giáo khoa, mà trở thành những con người cụ thể, đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Những lá thư mang theo tình cảm từ đất liền
Ngay sau lời phát động của nhà giáo Nguyễn Thị Thảo, Hiệu trưởng nhà trường, hoạt động viết thư gửi các chiến sĩ Hải quân đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ học sinh các khối lớp. Hàng trăm lá thư được viết trong không khí hào hứng, chứa đựng những lời hỏi thăm, lời chúc sức khỏe và cả những ước mơ giản dị của tuổi học trò.
Không chỉ dừng lại ở những trang giấy, chương trình còn triển khai hình thức gửi “cánh thư số” thông qua nền tảng trực tuyến. Nhờ đó, những thông điệp yêu thương có thể được chuyển đi nhanh chóng, rút ngắn khoảng cách giữa đất liền và biển đảo.
Cô Đinh Thị Ngọc, giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung (Hoa Lư, Ninh Bình), người xây dựng nền tảng này cho biết, mục tiêu là tạo ra một không gian kết nối an toàn, thuận tiện để học sinh thể hiện tình cảm với các chiến sĩ. Việc kết hợp giữa thư tay truyền thống và thư điện tử không chỉ giúp học sinh tiếp cận công nghệ, mà còn biến lòng yêu nước thành hành động cụ thể, gần gũi.
Đặc biệt, với những học sinh ở vùng sâu, vùng xa, nơi biển đảo còn là khái niệm xa vời, “cánh thư số” còn đóng vai trò như một cây cầu, giúp các em hiểu hơn về biển, về đảo và về những con người đang bảo vệ nơi đó.
Lời hứa từ thế hệ măng non
Trong phần phát biểu hưởng ứng, bạn Trần Vân Anh, học sinh lớp 5A2 đã thay mặt gần 1.000 học sinh nhà trường gửi lời tri ân tới các chiến sĩ nơi đảo xa. Những lời chia sẻ mộc mạc nhưng giàu cảm xúc về sự hy sinh thầm lặng của người lính đã tạo nên một điểm lắng trong chương trình.
“Chúng con luôn dõi theo và tự hào về các chú, những người lính kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió. Chúng con hứa sẽ chăm ngoan, học tốt để xứng đáng với sự bảo vệ và hy sinh của các chú”, em bày tỏ.
Những lời nói giản dị ấy cũng chính là thông điệp chung của nhiều học sinh tham gia chương trình, tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ sự biết ơn và ý thức trách nhiệm ngay từ khi còn nhỏ.
Buổi sinh hoạt khép lại, nhưng dư âm vẫn còn lan tỏa. Những “cánh thư vượt sóng” đã được gửi đi, mang theo tình cảm chân thành từ đất liền tới Trường Sa.
Từ những nét chữ còn vụng về của học sinh tiểu học, một tình yêu lớn lao đang dần được vun đắp. Và chính từ những điều giản dị ấy, ý thức về chủ quyền, về trách nhiệm với Tổ quốc được hình thành, bền bỉ và sâu sắc theo năm tháng.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã trao tặng quà tới nhà trường, Báo Hải quân và Ban phụ huynh. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa động viên mà còn thể hiện sự đồng hành của các đơn vị trong việc giáo dục học sinh về tình yêu biển đảo.












