2 chị em ở Nghệ An uống nhầm thuốc diệt chuột: Em trai không qua khỏi

Ngọc Nguyễn
Sau khi nhặt được lọ dung dịch màu hồng dưới ruộng và tưởng là nước ngọt, 2 chị em uống thử. Hậu quả, P.V.K (4 tuổi) bị ngộ độc nặng và không qua khỏi.

Tối 6/2, lãnh đạo xã Phúc Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) xác nhận bé trai đã tử vong vào 15h cùng ngày. Gia đình đã đưa thi thể em về lo hậu sự. Trong khi đó, chị gái bé đã bình phục và xuất viện trước đó một ngày.

Theo thông tin trước đó, vào sáng 2/2, hai chị em P.T.H (9 tuổi) và P.V.K (4 tuổi) theo mẹ ra đồng thăm ruộng lúa. Trong lúc mẹ làm việc, P.T.H nhặt được một lọ dung dịch màu hồng, tưởng là nước ngọt nên đã mở ra uống cùng em trai.

Lọ dung dịch đựng thuốc diệt chuột mà hai nạn nhân nhặt được ngoài ruộng.

Không lâu sau đó, P.V.K có dấu hiệu tím tái, lên cơn co giật, trong khi P.T.H cũng bị nôn ói và run rẩy. Hai chị em lập tức được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu, sau đó chuyển vào Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, P.T.H đã bình phục và xuất viện trước. Tuy nhiên, do uống phải lượng lớn thuốc độc, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, P.V.K vẫn không qua khỏi.

Cảnh báo nguy hiểm từ những loại thuốc diệt chuột bị cấm từ nhiều năm nay

Theo chuyên gia của Trung tâm chống độc, bệnh viện Bạch Mai đã cảnh báo, Trifluoroacetate/trifluoroacetamide (hóa chất diệt chuột Trung Quốc ở dạng ống nước màu hồng, màu nâu, ống nước không màu và hạt gạo hồng, cũng đã bị cấm cách đây hơn 20 năm), vài năm gần đây xuất hiện trở lại, Loại hóa chất này gây rung thất (mức độ loạn nhịp tim chết người), viêm cơ tim, suy tim cấp tính, tổn thương não, co giật,… và rất dễ tử vong. Việc mua bán hóa chất diệt chuột này cũng rất dễ dàng và phổ hiến hiện nay.

Đặc biệt nguy hiểm khi các loại thuốc diệt chuột thường có màu sắc bắt mắt, mùi vị cuốn hút nên dễ bị nhầm với kẹo hoặc nước ngọt, điều này đã khiến nhiều trường hợp trẻ em nhầm lẫn và gây ra nhiều vụ ngộ độc.

Để phòng tránh những tình trạng nhầm lẫn gây hậu quả đáng tiếc, bác sĩ khuyến cáo:

- Cất thuốc ở nơi an toàn, xa tầm tay trẻ.

- Không dùng chai lọ thực phẩm để đựng hóa chất.

- Tuyệt đối không để hóa chất lẫn với thức ăn, đồ uống.

- Nếu trẻ em lỡ uống nhầm, cần đưa đến cơ sở y tế ngay để cấp cứu kịp thời.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết 2 chị em ở Nghệ An uống nhầm thuốc diệt chuột: Em trai không qua khỏi tại chuyên mục Kỹ Năng Sống của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Kỹ Năng Sống khác

"Bồ kết" với "bạn sách"

Chúng mình hẳn đều đã biết sách giống như “cánh cửa thần kỳ” mở ra những chân trời mới lạ, thú vị và đầy bổ ích. Đọc sách là thói quen tốt vô cùng cần thiết với mỗi người. Nhưng không phải bỗng dưng chúng ta hình thành được thói quen đọc sách mà phải qua thời gian rèn luyện.

Bộ Công an hướng dẫn tra cứu, nhận diện website lừa đảo

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) thông tin: Để kịp thời cảnh báo, cung cấp danh sách các trang web và liên kết độc hại giúp người dân phòng tránh, C06 đã cập nhật nội dung hướng dẫn tra cứu trang web lừa đảo do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia xây dựng.

Tiền lì xì dùng sao cho thông minh

Được nhận lì xì Tết luôn là khoảnh khắc vui sướng nhỉ? Chúng mình vừa nhận lời chúc Tết từ người lớn vừa được tặng món quà nhỏ xinh tượng trưng cho may mắn trong năm mới. Nhưng bạn đã biết cách sử dụng tiền mừng tuổi hợp lý chưa?

Chọn "Tết xanh" đón năm mới an lành

Trong những năm gần đây, khái niệm “Tết xanh” như một “làn gió mới” thổi vào cuộc sống, mang đến cho mọi người thông điệp về lối sống bền vững và thân thiện với thiên nhiên.

Đánh bại "kẻ trộm" thị lực

Bạn có bao giờ thấy đôi mắt mỏi mệt, đau nhức sau những giờ dùng điện thoại hay máy tính không? đây chính là dấu hiệu “kẻ trộm” thị lực đang lén lút hành động đấy!