Ai bảo “chơi game là học dốt”, ra mà xem thành tích học tập “cực khủng” của cậu bạn “con nhà người ta” này

Lại Ninh
Cậu bạn Khoa Hùng đã phủ nhận những câu gán ghép như “chơi game là học dốt”, “chơi game không có tương lai” bằng một thành tích học tập vượt trội và khả năng chơi game giỏi khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

Vấn đề "chơi game làm kết quả học tập sa sút" hay "đam mê game thì không có tương lai rộng mở" đã trở thành một đề tài muôn thuở của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, có phải ai chơi game cũng học dốt hay vì không biết cách cân bằng giữa việc chơi game và việc học nên kết quả học tập sa sút? Đó lại là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Để chứng minh việc chơi game mà vẫn học rất tốt, cậu bạn Khoa Hùng đã khoe thành tích của mình lên hội nhóm PUBG Mobile khiến ai nấy đều phải thán phục.

Ai bảo “chơi game là học dốt”, ra mà xem thành tích học tập “cực khủng” của cậu bạn “con nhà người ta” này - Ảnh 2

Để chứng minh việc chơi game mà vẫn học rất tốt, cậu bạn Khoa Hùng đã khoe thành tích của mình lên hội nhóm PUBG Mobile khiến ai nấy đều phải thán phục.

Cụ thế, Khoa Hùng đã đạt được các thành tích như: 2 giải Ba Khoa học Kĩ thuật cấp tỉnh, 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, 4 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ bơi ếch cùng rất nhiều danh hiệu Đoàn viên tiêu biểu khác.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, Khoa Hùng được rất nhiều người chú ý tới. Hàng trăm lượt tương tác và bình luận về bài viết của cậu, đa số đều cảm thấy rất ghen tị vì cậu bạn quá giỏi, một số khác lại tự hào vì Hùng đã giúp cộng đồng game thủ phần nào xoá bỏ được những định kiến từ trước tới nay.

Ai bảo “chơi game là học dốt”, ra mà xem thành tích học tập “cực khủng” của cậu bạn “con nhà người ta” này - Ảnh 1

 Chỉ sau vài giờ đăng tải, Khoa Hùng được rất nhiều người chú ý tới. 

Đặc biệt, Khoa Hùng mới chỉ là học sinh lớp 10 (SN 2005). Khoa Hùng chia sẻ, bản thân cậu bạn thích bơi và máy tính. Từ lớp 3 Hùng đã học bơi, ngày nào cũng dậy lúc 5h sáng để đi bơi, đã có lúc cậu bạn được gọi lên đội tuyển bơi của Huế để đi thi quốc gia nhưng nhận ra việc học quan trọng hơn nên Hùng lại từ chối. Còn với máy tính, năm lớp 7 cậu bạn này  xin mẹ học lập trình, đến năm lớp 9  bắt đầu ứng dụng để thi KHTN.

Dù cho đạt được rất nhiều danh hiệu và thành tích, thế nhưng Khoa Hùng vẫn rất thân thiện và khiêm tốn chia sẻ về cách cân bằng giữa chơi và học. Cậu bạn cho biết, vì là lớp khối 10 nên thường đi học vào buổi chiều, buổi sáng dành thời gian để học bài cũ. Ngoài những hôm không phải đi học thêm vào buổi tối, cậu bạn sẽ thường chơi game từ 10h, chơi khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi rồi đi ngủ.

Ai bảo “chơi game là học dốt”, ra mà xem thành tích học tập “cực khủng” của cậu bạn “con nhà người ta” này - Ảnh 3

Cậu bạn cho biết, vì là lớp khối 10 nên thường đi học vào buổi chiều, buổi sáng dành thời gian để học bài cũ.

Hùng cũng không quên gửi lời nhắn đến mọi người về việc chơi game nhưng vẫn phải đảm bảo được việc học tập để giúp cộng đồng game xóa bỏ được những định kiến. Như vậy, việc “chơi game là học dốt” không phải với ai cũng đúng. Có lẽ nó chỉ đúng với trường hợp bạn chưa biết cân bằng giữa chơi và học. Bởi vậy, hãy biến game thành bộ môn giải trí sau những giờ học căng thẳng thay vì coi nó là đam mê để “cày cuốc” ngày đêm quên luôn việc học. Có như vậy, định kiến về việc chơi game mới được xóa bỏ. 

Mong rằng Khoa Hùng sẽ tiếp tục có thêm nhiều thành tích để xứng đáng với danh hiệu "con nhà người ta" mà mọi người dành tặng cậu.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Game khác