Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một “nhân vật” dẫn đường độc đáo tại danh thắng Bãi Môn - Mũi Điện. Không phải hướng dẫn viên chuyên nghiệp, tâm điểm chú ý là một chú chó địa phương với khả năng dẫn đoàn leo núi thuần thục và thân thiện.
Tại khu danh thắng quốc gia Bãi Môn - Mũi Điện, thuộc xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là Phú Yên), chú chó vàng thường xuyên xuất hiện ở chân núi và tự động dẫn khách lên khu vực hải đăng. Trên Google Maps, địa điểm gắn với “bạn chó vàng” từng ghi nhận hơn 1.000 lượt đánh giá 5 sao, trước khi nhiều nhận xét bị ẩn do không đáp ứng tiêu chí xác thực vị trí của nền tảng.
Theo chia sẻ của du khách, chú chó sống một mình trên núi nhưng rất thân thiện, quen thuộc với lộ trình leo núi. Trong suốt hành trình, chú luôn đi trước mở đường, giữ khoảng cách vừa phải để khách theo kịp. Khi đoàn dừng lại nghỉ chân hoặc chụp ảnh, chú kiên nhẫn ngồi chờ, thỉnh thoảng còn ngoái lại như kiểm tra xem mọi người có theo kịp hay không.
Anh Huỳnh Phát, du khách đến từ TP.HCM, cho biết chú chó đã đồng hành cùng anh trọn vẹn chuyến leo núi. “Hôm mình đi một mình, em còn đợi rồi dẫn về tận nơi”, anh chia sẻ trên mạng xã hội.
Mũi Điện là điểm đến nổi tiếng để ngắm bình minh sớm nhất trên đất liền Việt Nam. Để lên tới đỉnh hải đăng, du khách phải vượt qua quãng đường mòn dốc dài khoảng một km với 400-500 bậc đá, sau đó tiếp tục leo hơn 100 bậc thang xoắn ốc bên trong tháp. Việc ngày ngày lên xuống cung đường này cho thấy “quãng đường đi làm” của chú chó không hề nhẹ.
Câu chuyện về chú chó dẫn đường nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội và thu hút sự quan tâm lớn. Theo Google Trends, từ khóa “bạn chó vàng” ghi nhận mức tìm kiếm tăng vọt chỉ trong vòng 24 giờ. Nhiều fanpage và hội nhóm du lịch cũng chia sẻ hình ảnh, câu chuyện về chú chó, nhận về lượng tương tác cao.
Không ít người bày tỏ sự thích thú khi một cá thể động vật được gán nhãn địa điểm và nhận số lượt đánh giá cao hơn nhiều nhà hàng, khách sạn. Đồng thời, cộng đồng cũng kêu gọi du lịch có trách nhiệm, khuyến khích du khách mang theo thức ăn để “trả công” cho người bạn bốn chân, bởi hình ảnh ghi nhận cho thấy chú chó khá gầy.
Từ một khoảnh khắc đời thường, “bạn chó vàng” ở Mũi Điện trở thành câu chuyện nhỏ mang lại cảm xúc tích cực, nhắc nhở về sự tử tế, gắn bó tự nhiên giữa con người và thiên nhiên trong những hành trình du lịch.












