Trước giờ bóng lăn trong trận El Clasico, nhiều người tin rằng Barcelona sẽ khó lòng có thể giành điểm. Và quả thực, kịch bản của trận đấu đã diễn ra giống với dự đoán của số đông khi Blaugrana thua 1-2.
Thực tế dù thua, vậy nhưng các thống kê mà đội bóng áo sọc đỏ lam tạo ra khá tốt. Họ cầm bóng nhiều hơn đại kình địch (52%), tung ra nhiều cú sút hơn (12-10), vậy nhưng sự hiệu quả là lý do khiến gã khổng lồ xứ Catalan bại trận.
Phát biểu sau trận đấu, trung vệ Eric Garcia cho hay:
"Chúng tôi rất bực mình với kết quả này bởi vì nó không công bằng. Chúng tôi đã chơi tốt hơn đối thủ trong hiệp một và tạo ra được những cơ hội rõ ràng.
Trong hiệp hai, thế trận cởi mở hơn. Tôi nghĩ Barcelona xứng đáng nhiều hơn là kết quả trắng tay trong màn so tài này".
Sau trận thua trước Real Madrid, nhiều cổ động viên Barcelona cảm thấy thất vọng, thậm chí là tức giận. Tuy nhiên trước truyền thông, Giám đốc thể thao Ramon Planes lại khẳng định rằng các cầu thủ đã làm tất cả những gì có thể và người hâm mộ không nên đòi hỏi nhiều hơn:
"Ngày hôm nay, các cầu thủ đã cho thấy một tinh thần thi đấu rất tốt. Chúng tôi thua, nhưng không thể đòi hỏi gì hơn ở họ nữa.
Thời điểm hiện tại, Barcelona không sở hữu hàng công mạnh mẽ giống như trong quá khứ. Đừng quên rằng bây giờ đội bóng đang trong giai đoạn tái thiết.
Chúng tôi phải đối đầu với một tập thể vô cùng kinh nghiệm và với những gì đã thể hiện, Barcelona xứng đáng có điểm. Tôi hài lòng với những gì được chứng kiến".
Một vài thông tin về Eric Garcia
Eric Garcia sinh ngày 9/1/2001 tại Martorell, Tây Ban Nha. Anh từng ăn tập ở lò đào tạo La Masia trứ danh trong giai đoạn 2008-2017, sau đó chuyển tới đầu quân cho Man City trong giai đoạn từ 2017-2021 trước khi quay trở lại Barcelona ở phiên chợ hè vừa qua.
Garcia chơi ở vị trí trung vệ. Anh được đánh giá cao ở khả năng tắc bóng và chuyền bóng. Tuy vậy với chiều cao chỉ 1m82 cùng thể hình không quá "đô con", Garcia thường thất thế trong những tình huống không chiến.