Bình Liêu mùa cỏ lau nở trắng

Ngọc Nguyễn
Bình Liêu (Quảng Ninh) mùa cỏ lau có lẽ là thời điểm được nhiều khách du lịch săn đón nhất. Thậm chí, lượng du khách đổ về đây mùa cỏ lau cao gấp nhiều lần những mùa khác. Tuy vậy, bằng một cách nào đó, Bình Liêu vẫn giữ được vẻ yên bình, tĩnh lặng và mộc mạc vốn có.

So với những địa điểm nổi tiếng khác của Quảng Ninh như: Hạ Long, Cô Tô hay Quan Lạn, núi Yên Tử thì Bình Liêu là cái tên còn quá mới, có thể lạ lẫm với nhiều người. Bình Liêu nằm tại phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội khoảng 270km, cách thành phố Hạ Long 108km. Bình Liêu nổi lên bởi nhiều cung đường phượt ngoằn ngoèo. Nơi đây nằm ở ngay biên giới, tiếp giáp với Trung Quốc. Đứng ở Bình Liêu, người lữ hành có cảm giác lâng lâng, khi tha hồ ngắm cảnh sắc quê hương cũng như sông núi nước bạn.

Vào những ngày cuối thu đầu đông, Bình Liêu không chỉ đẹp với những cung đường phượt hùng vĩ mà còn trở nên thơ mộng, lãng mạn hơn với những cánh đồng cỏ lau nở rộ trắng xóa khắp sườn đồi. Cứ vào độ tháng 10 hằng năm, rất nhiều tín đồ du lịch trở về đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa cỏ lau nở rộ “trắng xóa” cả một khoảng trời.

Để có thể đi đến cánh đồng cỏ lau, du khách có thể di chuyển theo con đường từ thị trấn Bình Liêu đến Hoành Mô rồi rẽ phải tới bản Ngàn Chuồng thuộc xã Lục Hồn. Tiếp tục đi thêm một đoạn rồi rẽ trái theo hướng dẫn của người bản địa, trải qua quãng đường 8km, du khách sẽ đến được các cột mốc 1300, 1302, và 1305 - nơi cao nhất của Bình Liêu. Trước khi đến với đồng cỏ lau, du khách có thể ghi dấu chân mình tại các cột mốc và chiêm ngưỡng các nếp sống của người Dao, người Tày khi đi qua các bản.

Sống ảo mùa cỏ lau ở Bình Liêu, bạn không thể bỏ qua cột mốc 1297. Theo người dân chia sẻ, bạn nên đến đây và tầm giữa hoặc cuối tháng 10 để được ngắm lau bung trắng đẹp nhất nhé! Đứng từ mốc biên giới nhìn xuống, bạn sẽ thấy cả vùng đất phủ kín cỏ lau đung đưa trong gió khiến khung cảnh cũng trở nên thanh bình, đậm chất thơ mộng.

Bạn không thể bỏ qua cung đường lên cột mốc 1305. Nơi đây nổi tiếng với địa hình hiểm trở, được mệnh danh là một trong những “sống lưng khủng long” khó chinh phục nhất miền Bắc. Tuy nhiên, địa điểm này đã được xây dựng thêm một đường thang bộ với chiều dài 1,8km, lên đến hơn 2.000 bậc. Vào những ngày tháng 10, tháng 11, tới mùa cỏ lau Bình Liêu, Cột mốc 1305 trở thành thiên đường “sống ảo” khi cả khung trời phủ một màu trắng muốt, phía xa là những ngọn đồi xanh ngát tạo nên một bức tranh phong cảnh hùng vĩ.

Từ trên cao nhìn xuống, Bình Liêu như được phủ một lớp bông tuyết mịn màng trắng xóa bởi cánh đồng lau. Đến khi có gió, Bình Liêu như tấm nhung trắng mướt phất phơ uyển chuyển, như cánh tay mềm mại của nàng tiên nữ đang nhẹ nhàng chìm đắm vào điệu múa “ đánh cắp” trái tim của người lữ hành.

Thả đôi chân thong dong trên con đường mòn giữa Bình Liêu, du khách vừa choáng ngợp trước “ khung cảnh” hùng vĩ của đồi tiếp đồi, núi tiếp núi, lại có cơ hội khám phá nét đẹp mỏng manh dịu dàng của một Bình Liêu hoang sơ và thơ mộng. 

Trí Thành (25 tuổi) ở Hà Nội di chuyển bằng xe máy với quãng đường khoảng 270 km, mất hơn 5 tiếng để đến thiên đường cỏ lau ở Bình Liêu. Mặc dù có cao tốc từ Hà Nội tới Vân Đồn có thể dễ dàng đến Bình Liêu với quãng thời gian ngắn hơn nếu sử dụng ôtô hoặc xe khách. Nhưng cũng vì những lý do vô cùng đặc biệt nhiều du khách đã chọn xe máy là phương tiện di chuyển.

"Cung đường phượt ngập tràn màu trắng hoa lau trên miền biên giới Bình Liêu sẽ khiến mình si mê, đi rồi cứ muốn ở lại mãi quên cả đường về", Thành cho biết. 

Nếu mang trong mình một tâm hồn lãng mạn, một đôi chân ưa phiêu bạt và đôi mắt thích chiêm ngưỡng kiệt tác của tạo hóa thì Bình Liêu là điểm đến không thể lí tưởng hơn dành cho các bạn.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bình Liêu mùa cỏ lau nở trắng tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Những điều thú vị về chuột lang nước

Những chú chuột lang nước bằng bông đang khiến không ít người, đặc biệt là các bạn nhỏ điên đảo say mê vì vẻ ngoài mập mạp, dễ thương. Còn những chú chuột lang nước đang sống trong thế giới tự nhiên thì chắc chắn sẽ khiến bạn phát cuồng vì những điều thú vị được “bật mí” sau đây!

Những người thay đổi thế giới

Bạn biết không, trên thế giới có những người hùng không mặc áo choàng mà mặc áo khoác phòng thí nghiệm. Họ đã có những phát minh vĩ đại làm thay đổi cuộc sống của nhân loại.

Kawah Ijen: Núi lửa chứa hồ axit lớn nhất thế giới

Kawah Ijen, một núi lửa đang hoạt động, nổi tiếng với hồ axit có nồng độ cao nằm ngay tại miệng núi. Đặc biệt, khí gas từ núi lửa khi tiếp xúc với oxy tạo nên những ngọn lửa màu xanh huyền ảo, thu hút sự chú ý của các nhà khoa học và du khách trên toàn thế giới.

Cực quang nhuộm xanh bầu trời đêm Iceland

Từ khoảng đầu tháng 9 đến tháng 4 năm sau, Iceland như khoác lên mình "chiếc áo" huyền ảo khi cực quang “nhuộm xanh” cả bầu trời, tạo nên cảnh tượng thiên nhiên kỳ vĩ.

"Sắc màu" Tết tây

Ở các nước phương Tây, tết dương lịch (1/1) là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. trong dịp đặc biệt này, người dân sẽ ăn mừng bằng các hoạt động mang đặc trưng văn hóa của đất nước mình.Ở các nước phương Tây, tết dương lịch (1/1) là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. trong dịp đặc biệt này, người dân sẽ ăn mừng bằng các hoạt động mang đặc trưng văn hóa của đất nước mình.

Siêu núi lửa mạnh nhất thế giới

Thế giới quanh chúng mình có biết bao nhiêu điều kỳ thú bạn nhỉ? Càng đi nhiều, tìm hiểu nhiều Cún Bông càng thấy mình thật nhỏ bé giữa hành tinh mênh mông này. Các hiện tượng thiên nhiên luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của nhà khoa học và tất thảy mọi người, kể cả các bạn nhỏ như chúng mình. Hôm nay để Cún Bông giới thiệu thêm cho bạn một khái niệm mang tên “siêu núi lửa” nhé.