Chăm lo cho thiếu nhi nơi phên dậu Tổ quốc

Trường Phạm – Ngọc Nguyễn
Trong khuôn khổ Ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện “Vì đàn em thân yêu”, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã tổ chức chương trình hỗ trợ cho các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lũng Cú và xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Trang nghiêm Lễ Chào cờ tại điểm Cực Bắc của Tổ quốc

Cột cờ Quốc gia Lũng Cú được đặt trên đỉnh núi Rồng, nơi biên cương Cực Bắc của tổ quốc thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trải dài theo lịch sử vị trí này đánh dấu chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của Tổ quốc Việt Nam.

Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, nơi đánh dấu chủ quyền biên cương phía Bắc của Tổ quốc

Tại đây, đoàn công tác T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã tham dự Lễ Chào cờ do cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư. Tham dự buổi lễ còn có các anh chị lãnh đạo, cán bộ Ban Công tác Thiếu nhi T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang; các bác, các cô chú lãnh đạo các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Dự nghi lễ chào cờ ở nơi địa đầu Tổ quốc, nhiều anh chị đoàn viên, thanh niên đã không giấu được niềm xúc động trong không gian đặc biệt dưới chân Cột cờ Quốc gia lũng cú. Anh Nguyễn Minh Ngọc, một đoàn viên chia sẻ: “Thật tự hào khi được dự lễ chào cờ tại nơi đây, tôi thấy được tình yêu quê hương đất nước ở trong mắt mọi người tham dự buổi lễ. Thanh niên chúng ta phải có trách nhiệm hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang trao tặng lá cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng Lũng Cú
Các đại biểu và anh, chị đoàn viên, thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Tại buổi lễ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã đại diện cho Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao lá cờ Tổ quốc rộng 54m2 là biểu tượng của khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em cho Đồn Biên phòng Lũng Cú. Lá cờ còn thể hiện tinh thần kiên cường, bất khuất trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Là niềm tự hào của mỗi người dân đất việt nói chung và của đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang nói riêng.

Khởi công xây dựng ngôi nhà Khăn quàng đỏ

Bạn Vừ Mí Pó (thôn Má Lủng A, xã Ma Lé) năm nay mới 10 tuổi. Nhưng 4 năm qua, Páo sống trong cảnh mồ côi cha, mẹ đi làm xa chưa từng về thăm cậu. Hiện tại, Páo được ông bà ngoại và cậu cưu mang. Tuy nhiên, gia cảnh của gia đình Pó rất khó khăn, là hộ nghèo trong thôn. Ngôi nhà làm bằng đất của Páo đã nứt nhiều phần, trời mưa thường bị nước rột chảy vào nhà.

Đại diện Hội đồng Đội T.Ư, Tỉnh đoàn Hà Giang thăm hỏi, động viên bạn Vừ Mí Pó

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đoàn, Đội đối với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Khi biết được hoàn cảnh của bạn Vừ Mí Pó, Hội đồng Đội T.Ư đã hỗ trợ gia đình cậu một ngôi nhà Khăn quàng đỏ với giá trị 60 triệu đồng.

Ngôi nhà Khăn quàng đỏ sẽ giúp Páo có được ngôi nhà an toàn

Phát biểu tại buổi Lễ Khởi công ngôi nhà Khăn quàng đỏ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ: “Trong suốt thời gian qua, một trong những công trình, phần việc ý nghĩa nhất mà chúng tôi triển khai thực hiện là những ngôi nhà Khăn quàng đỏ. Đây là món quà dành tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống cùng với thông điệp rằng tổ chức Đoàn, Đội sẽ chăm lo cho các em trong quá trình học tập và trưởng thành”.

Các vị đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà Khăn quàng đỏ

Xúc động trước tình cảm của Đoàn, Đội các cấp khi xây  ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho gia đình, anh Thào Mí Dình, cậu của Vừ Mí Pó cho biết: “Có được ngôi nhà mới là niềm vui của cả gia đình. Từ nay gia đình tôi đã có một ngôi nhà khang trang để che nắng, mưa. Tôi sẽ tiếp tục chăm sóc thật tốt, nuôi cho cháu đi học và lớn lên”.

Trong dịp này, Hội đồng Đội T.Ư đã tặng một suất học bổng trị giá 2 triệu đồng cùng một số phần quà cho bạn Vừ Mí Pó. Những phần quà này sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt cho năm học mới, bớt đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống và học tập.

Trao 24 suất học bổng cho con nuôi Bộ đội Biên phòng

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang

Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Lũng Cú đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia dài 26,343km. Bên cạnh đó, các cán bộ chiến sĩ đã triển khai nhiều chương trình và mô hình mang ý nghĩa nhân văn tốt đẹp, nổi bật trong số đó là dự án “Nâng bước em tới trường – Con nuôi bộ đội biên phòng”.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng quà cho con nuôi bộ đội Đồn Biên phòng Lũng Cú

Thiếu tá Nguyễn Xuân Giang, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết, từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã nhận nuôi dưỡng trực tiếp 3 chị em có hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, không có điều kiện đến trường. Ngoài ra, đồn đã nhận đỡ đầu 21 học sinh với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Đặc biệt, có 2 trường hợp nhận được sự hỗ trợ của các chú bộ đội đã thi đỗ đại học là anh Dìu Dỉ Khanh (Đại học Bách khoa Hà Nội) và anh Vàng Trung Kiên (Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội).

Những phần quá sẽ góp phần tiếp bước các bạn học sinh đến trường

Tổng kết năm học 2022-2023, 100% học sinh được Đồn Biên phòng Lũng Cú đã đầu có thành tích học tập khá, giỏi trở lên. Nhờ đó, các bạn đã được Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón về thủ đô Hà Nội để báo công, viếng Lăng Bác.

Trước những thành tích các bạn đã đạt được, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã tổ chức chương trình thăm, tặng quà và trao học bổng cho con nuôi chiến sĩ biên phòng. Chia sẻ tại buổi lễ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi bộ đội biên phòng” không chỉ là kết quả học tập, rèn luyện của các em có hoàn cảnh khó khăn, mà trái ngọt còn là sự phát triển bền vững, lâu dài của vùng biên giới, hải đảo. Bởi hoạt động này là cơ sở để các chiến sĩ bộ đội biên phòng bồi dưỡng, ươm mầm những hạt nhân cho phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

“Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội T.Ư, tôi nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, những thành tích xuất sắc các em đã đạt được... Hi vọng các em tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa trong học tập và rèn luyện, làm theo 5 Điều Bác Hồ dạy để mai này trở thành những công dân có ích, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước”, chị Duy Trang nói.

Các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Đại diện cho các bạn là con nuôi bộ đội biên phòng, bạn Thò Thị Dính (học sinh lớp 12, trường THPT Đồng Văn) cám ơn vì giúp đỡ, nuôi nấng, hỗ trợ của các chú bộ đội biên phòng đồn Lũng Cú. Hành động ý nghĩa này đã giúp nhiều bạn có cơ hội được đến trường học tập, chuẩn bị tốt hành trang cho cuộc sống sau này. Đồng thời, bạn Thò Thì Dính cũng cám ơn sự động viên, khích lệ và những món quà của T.Ư và Hội Đồng Đội T.Ư dành cho 24 bạn học sinh là con nuôi bộ đội.

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chăm lo cho thiếu nhi nơi phên dậu Tổ quốc tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác