Chi tiền tỷ để ngắm xác tàu Titanic dưới đáy biển

ctv02
Một hãng du lịch tham vọng đưa nhóm khách 9 người đầu tiên xuống độ sâu 4.000 m dưới biển, ở vị trí Titanic đắm trong chuyến hàng hải định mệnh hơn 100 năm trước.

Giấc mơ được tận mắt ngắm nhìn con tàu Titanic huyền thoại ở khoảng cách gần có thể sắp trở thành hiện thực. Gần đây, Blue Marble Private, một công ty du lịch có trụ sở ở London (Anh), đã tuyên bố họ sẽ tổ chức những tour du lịch dài 8 ngày, đưa du khách xuống độ sâu 4.000 m dưới biển để tham quan những gì còn lại của con tàu nổi tiếng.

Năm 2018, công ty sẽ đưa nhóm khách đầu tiên gồm 9 người đến thăm Titanic, bắt đầu từ Newfoundland, Canada. Theo Daily Telegraph, chuyến đi được thiết kế để xuất phát từ trên một chiếc trực thăng, hoặc thủy phi cơ ở Newfoundland đến một chiếc du thuyền neo đâu đó phía trên xác con tàu. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, du khách sẽ di chuyển sang một chiếc tàu ngầm, và bắt đầu bước vào hành trình du ngoạn dưới đại dương.

Xác tàu Titanic vẫn nằm yên dưới đáy biển sau chuyến đi định mệnh hơn 100 năm trước. Ảnh: Getty.

“Lặn xuống dưới đáy biển trong một con tàu được thiết kế đặc biệt từ titan và sợi carbon, được đội ngũ chuyên gia hướng dẫn, bạn sẽ lượn trên boong tàu (Titanic) và cầu thang hoành tráng nổi tiếng, ngắm nhìn khung cảnh mà rất ít người từng, hoặc sẽ thấy”, công ty này quảng cáo.

Những chuyến lặn biển sẽ diễn ra cả ngày, từ sáng tới đêm. Khách hàng sẽ tham gia bằng cách sử dụng hệ thống dẫn đường dưới biển và hệ thống liên lạc dưới nước. Sau chuyến lặn, công ty sẽ cung cấp các bài giảng, thảo luận và nhiệm vụ mới trong chuyến du lịch.

Đây sẽ là lần đầu tiên mà công chúng có thể lặn xuống khu xác tàu Titanic kể từ năm 2005.

Nếu bạn muốn chiếm được một tấm vé cho hành trình khám phá trong mơ, bạn cần chuẩn bị chi hơn 100.000 USD (2,3 tỷ đồng). Điều chỉnh theo mức lạm phát, số tiền này tương đương khoản bạn sẽ trả cho một vị trí ở khoang hạng nhất trên con tàu Titanic trong chuyến hành trình định mệnh năm 1912.

Titanic (tên gọi đầy đủ là RMS Titanic) được đánh giá là con tàu lớn nhất, sang trọng nhất, mang tham vọng thống trị tuyến đường biển xuyên Đại Tây Dương vào thời điểm ra đời năm 1912. Tuy nhiên, ngày 15/4/912, trong chuyến hành trình đầu tiên và cũng là cuối cùng, Titanic đã bị đắm hoàn toàn do đâm vào tảng băng trôi khi chạy qua Newfoundland, Canada.

Hành khách trên tàu bao gồm từ những nhân vật giàu có nhất ở thời điểm đó, cho đến hàng trăm dân nhập cư từ Anh, Ireland, Scandinavia... tìm kiếm giấc mơ mới ở Bắc Mỹ. Hơn 1.500 người chìm xuống biển sâu cùng con tàu xấu số đã biến vụ đắm Titanic thành thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử ngành hàng hải thời bình.

Theo Zing.vn 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chi tiền tỷ để ngắm xác tàu Titanic dưới đáy biển tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Cửa Bắc - Cổng thành in ký ức

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm vừa mang dấu ấn lịch sử vừa sở hữu vẻ đẹp cổ kính để khám phá thì Cửa Bắc ở Hà Nội chính là một lựa chọn không thể bỏ qua đâu nhé!

Sân chơi vui mê tơi

Nếu bạn từng mơ ước một lần được hóa thân thành Thánh Gióng, cưỡi ngựa sắt, vung roi thần trừ giặc thì sân chơi hòa nhập Thánh Gióng tại Vườn Giám thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) là điểm đến không thể bỏ qua trong mùa Hè này đấy!

Khám phá Thảo Cầm Viên

Nằm giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh, Thảo Cầm Viên là một khu vui chơi với nhiều trò chơi thú vị, đồng thời cũng là “ngôi nhà chung” của hàng ngàn loài động vật quý hiếm. Tớ mong được khám phá nơi này từ lâu lắm rồi, vì thế nhân dịp nhóc em họ từ quê ra chơi, tớ liền xin mẹ cho đi Thảo Cầm Viên và thật sung sướng vì mẹ đã gật đầu cái rụp.

"Hóa thạch sống" của Trái Đất

Nhà tự nhiên học Charles Darwin là người đầu tiên đặt ra thuật ngữ "hóa thạch sống" vào năm 1859. Đây là thuật ngữ chỉ những loài gần như không tiến hóa trong hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu năm và có vẻ ngoài giống hệt tổ tiên của chúng.

"Viên ngọc đỏ" của tháng Ba

Khi hoa gạo nở là những đợt lạnh cuối cùng sắp đi qua, cái lạnh thưa thớt dần và chuẩn bị chuyển tiếp sang mùa hè. Ca dao từ xưa đã coi hoa gạo như một tín hiệu dự báo thời tiết. Ở thôn Tân Mỹ, xã Lãng Sơn (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) có một cây gạo cổ thụ mỗi khi nở hoa là đỏ rực rỡ cả một góc trời.

Bất ngờ với những trái tim "kỳ quặc"

Thế giới động vật có rất trái tim “kì quặc” nhiều điều kỳ thú. Chỉ riêng câu chuyện xung quanh trái tim của các loài động vật thôi cũng đủ khiến bạn “Mắt chữ A, mồm chữ O” luôn đó.