Trong chiếc áo dài đỏ truyền thống, gương mặt hiền hậu của mẹ ánh lên niềm xúc động khi biết hôm nay có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Trị cùng lãnh đạo địa phương đến thăm nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).
Điều mẹ không ngờ là trong ngày tri ân thiêng liêng ấy, mẹ sẽ được "gặp lại" người con trai đã hy sinh hơn bốn thập kỷ trước, theo cách mà chưa bao giờ bà tưởng tượng.

Mẹ Mót là vợ của liệt sĩ Bùi Văn Uynh (sinh năm 1930), người đã hy sinh tại mặt trận Quảng Trị vào năm 1966. Sau đó, người con trai thứ hai của mẹ, chiến sĩ Bùi Văn Thú (sinh năm 1959), tiếp bước cha, lên đường nhập ngũ chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Chỉ một năm sau, vào năm 1982, anh Thú hy sinh khi mới 22 tuổi.
Bao năm qua, mẹ Mót sống trong nỗi nhớ khôn nguôi về người con trai trẻ tuổi. Ký ức về con trong mẹ là hình ảnh được lưu giữ nhưng đã mờ theo thời gian.


Vậy nên khi đoàn công tác trong khuôn khổ chương trình tri ân do T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Trị và nhóm Skyline thực hiện, trao tặng mẹ một món quà đặc biệt, mẹ đã không kìm được nước mắt. Đó là bức di ảnh của liệt sĩ Bùi Văn Thú được phục dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), với hình ảnh mẹ và con bên nhau. Đặc biệt hơn, là đoạn video mang tên "Ngày đoàn viên", dựng từ ảnh của mẹ và anh Thú, với giọng nói ấm áp của người con trai như trở về từ chiến trường.
Khi đoạn video phát lên, hình ảnh mẹ Mót ngồi nơi hiên nhà, lưng còng, mái tóc bạc, đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước. Một người lính trẻ trong quân phục hiện ra, khoác ba lô trên vai, cất giọng đầy cảm xúc: "Mẹ ơi, con đi bữa nay chắc lâu lắm mới về. Mẹ ở nhà cố gắng ăn uống cho khỏe. Nếu con không về được nữa, xin mẹ đừng buồn, vì con của mẹ đã dâng hiến đời mình cho Tổ quốc…”.
Cả căn nhà im lặng, chỉ còn tiếng nghẹn ngào. Mẹ Mót đưa đôi tay nhăn nheo vuốt lên gương mặt người con trai đang hiện lên trên màn hình. Mẹ khóc, run run nói: "Con của mẹ! Con của mẹ về đây rồi. Từ ngày con ra chiến trường đến nay, mẹ vẫn chờ”.
Khoảnh khắc thiêng liêng ấy khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Hơn 40 năm kể từ ngày anh Bùi Văn Thú hy sinh, thời gian đã làm đôi mắt mẹ mờ đi, nhưng tình mẹ và nỗi nhớ con chưa bao giờ phai nhạt.

Cũng tại ngôi nhà ấy, các đoàn viên thanh niên đã vào bếp, cùng mẹ chuẩn bị một bữa cơm thân mật mang tên “Ấm tình lòng Mẹ”. Từ sáng sớm, tám bạn trẻ là đoàn viên tại địa phương đã tất bật: người vo gạo, người rửa rau, nhóm bếp… Mỗi người một tay, vừa làm vừa cười nói rôm rả. Bữa cơm giản dị với món cá kho mẹ thích, nhưng đủ đầy yêu thương. Quây quần bên mẹ, các đoàn viên - thanh niên , lắng nghe mẹ kể chuyện và trò chuyện cùng mẹ.
Chuyến thăm mẹ Lê Thị Mót là một trong nhiều hoạt động nằm trong chuỗi chương trình tri ân các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai nhân ngày 27/7. Nhưng khoảnh khắc đoàn viên giữa mẹ và con trai liệt sĩ nhờ công nghệ AI đã nhắc nhớ rằng, sự hy sinh của thế hệ đi trước sẽ không bao giờ bị lãng quên.