Chạm ngưỡng đầu đông, khu vườn hoa tại bãi đá sông Hồng (phường Hồng Hà, Hà Nội) lại bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Những luống cúc họa mi trắng muốt, mỏng manh chen nhau khoe sắc dưới nền trời xanh khiến nơi đây trở thành tọa độ “phải đến” của giới trẻ mỗi dịp tháng 11 - 12.
Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km, bãi đá sông Hồng thu hút đông đảo du khách từ sáng sớm. Từng nhóm bạn trẻ, cặp đôi, gia đình diện trang phục nổi bật, tay ôm những bó hoa trắng để “bắt trọn” khoảnh khắc hoa đang độ rộ nhất.
Những triền hoa phủ trắng bãi cỏ xanh, xen kẽ lối đi nhỏ tạo nên bối cảnh tuyệt đẹp cho ảnh kỷ niệm, lookbook đầu mùa hay ảnh cưới phong cách tự nhiên. Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình cũng chọn nơi đây làm điểm picnic dịp cuối tuần. Những tấm thảm nhỏ, giỏ trái cây, tiếng cười rộn ràng khiến bầu không khí càng thêm vui.

Theo chủ vườn, giá vé vào dao động khoảng 50.000 - 70.000 đồng mỗi người tùy khu vực. Khách có nhu cầu chụp ảnh chuyên nghiệp có thể thuê nhiếp ảnh gia ngay tại vườn với mức giá từ 500.000 đến 2.000.000 đồng cho một bộ ảnh hoàn chỉnh. Hoa bó mang về cũng được bán ngay trong vườn với chi phí dễ chịu.
Cúc họa mi có thời gian nở đẹp khá ngắn, thường chỉ kéo dài vài tuần. Những khung giờ vàng như 7-9h sáng hoặc 15-16h chiều được xem là lý tưởng để ghi lại màu sắc dịu nhẹ và ánh sáng trong trẻo nhất. Không ít bạn trẻ tranh thủ có mặt từ lúc bình minh để săn những tấm ảnh “đắt giá”.
Trong guồng quay nhộn nhịp của phố thị, mùa cúc họa mi trở thành “liều vitamin tinh thần” cho người Hà Nội. Nét đẹp mong manh mà tươi sáng của loài hoa báo đông khiến bãi đá sông Hồng mỗi năm một lần lại trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ, nơi mọi người tìm thấy sự an yên giữa sắc trắng dịu dàng.










