Mặc dù cuộc thi phát động muộn gần 3 tháng nhưng lượng bài dự thi vẫn đạt những con số kỷ lục:
+ “Hơn một triệu bức thư đã gửi về “Ngôi nhà số 5”, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng để cùng đưa ra giải pháp: Làm cho mọi con đường an toàn hơn với trẻ em!
+ 63 tỉnh thành trên cả nước đã hưởng ứng cuộc thi và hơn 30 tỉnh, thành có bài lọt vào vòng chung khảo.
+Có 3 học sinh dân tộc lọt vào vòng chung khảo.
+ Có 8 học sinh khiếm thị dự thi.
Các “Vùng UPU” có nhiều bài dự thi chất lượng là Hà Nội, Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Cần Thơ... Một số tỉnh miền Tây Nam bộ đã có khởi sắc về chất lượng như: Bến Tre, Đồng Nai, An Giang, Tiền Giang, Cà Mau...

Và kết quả bất ngờ nhất là Ban Giám khảo đã chấm và bầu chọn một gương mặt mới tinh đến từ miền Tây Nam Bộ – là chủ nhân của bức thư đoạt giải Nhất – bạn Đào Khương Duy, lớp 6/1, trường THCS Huỳnh Tấn Phát, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre!
Xin chúc mừng chàng Quán quân Đào Khương Duy cùng các chủ nhân của những bức thư đã xuất sắc đoạt giải tại Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52.
Danh sách đoạt giải UPU lần thứ 52 năm 2023 chi tiết xem TẠI ĐÂY