Hoa loa kèn trắng tinh khôi trên khắp phố phường Hà Nội

Nguyễn Hà
Tháng Tư đến, dưới cái nắng nhẹ đầu hè, loa kèn tinh khôi hé mở, gợi cho chúng ta cảm giác thật yên bình.

Hoa loa kèn còn được mọi người gọi với tên khác như huệ tây hay bách hợp. Hoa loa kèn đẹp, trông gần giống với hoa ly nhưng bông lại nhỏ hơn, cũng năm cánh và chỉ độc có một màu trắng xanh tinh khiết.

Cứ mỗi dịp thấy loa kèn là biết, mưa xuân sắp tắt, nhường chỗ cho nắng vàng mùa hạ.

Năm nay thời tiết diễn biến thất thường nên hoa loa kèn bông cũng nhỏ hơn so với mọi năm. Trung bình, một bó hoa có giá từ 40-60 nghìn đồng.

Năm nay, từ giữa tháng 3 những gánh xe chở đầy hoa loa kèn đã len khắp các con đường, ngõ phố Hà Nội.

Hoa loa kèn được bán thường có 2 loại, một loại kèn ta bông nhỏ hơn kèn tây nhưng lại đậm hương thơm.

Những người có thú chơi hoa, thường sẽ mua những bông kèn còn chúm chím. Mang về nhà cắm, chỉ một ngày sau là chúng bắt đầu đua sắc, thường để được rất lâu.

Dịp này cũng có nhiều thiếu nữ muốn lưu lại tuổi thanh xuân bên sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn. Cả hai đều mang nét duyên thầm đến lạ. Mùa hoa loa kèn chỉ kéo dài khoảng hơn 1 tháng, từ cuối tháng 3 đến tháng 4.

Chi Đặng

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hoa loa kèn trắng tinh khôi trên khắp phố phường Hà Nội tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Những quốc gia trên thế giới đón Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng nhất của nhiều quốc gia châu Á. Dù cùng chung thời điểm theo lịch âm, mỗi quốc gia lại đón Tết với những nghi lễ, phong tục và sắc thái văn hóa riêng, phản ánh bản sắc dân tộc và đời sống tinh thần của cộng đồng.

Ngắm nhìn vẻ đẹp của “nàng thơ Tây Bắc” Ky Quan San

Ky Quan San là một trong những đỉnh núi cao và đẹp bậc nhất Việt Nam, nổi tiếng với biển mây cuồn cuộn, rừng nguyên sinh hoang sơ và những khoảnh khắc thiên nhiên hùng vĩ. Không chỉ là thử thách hấp dẫn với dân trekking, nơi đây còn được ví như “nàng thơ Tây Bắc”, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng dễ đem lòng thương nhớ.