Cuối năm, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) lại khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi từ những vườn mận trái mùa. Không phải mùa nở rộ như tháng 1 và tháng 2 hàng năm, hoa mận bung sắc sớm hơn vài tháng, khiến du khách bất ngờ khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp “lệch mùa” nhưng đầy cuốn hút.
Những bông mận trắng nhỏ li ti bao phủ các triền đồi, thung lũng, tạo cảm giác như sương mỏng giăng khắp núi rừng. Giữa tiết trời se lạnh và bầu không khí trong trẻo của vùng cao, cảnh sắc Mộc Châu trở nên thơ mộng và yên bình hơn bao giờ hết.
Vé tham quan tại các vườn mận dao động 20.000 - 30.000 đồng mỗi người. Một số khu vườn nằm sâu trong bản làng, du khách chỉ cần xin phép chủ vườn là có thể vào chụp ảnh. Các địa điểm ngắm hoa nổi bật gồm thung lũng mận Mu Náu, Vân Hồ hay bản Thông Cuông.

Hoa mận trái mùa thường nở rất nhanh và cũng chóng tàn, chỉ giữ sắc trong khoảng 1-2 tuần trước khi sương muối xuất hiện. Vì vậy, những ngày đầu đông chính là thời khắc lý tưởng để “săn” mùa hoa hiếm hoi này. Một bó hoa nhỏ xinh mang về làm kỷ niệm cũng là lựa chọn của không ít du khách.
Không chỉ có hoa mận, Mộc Châu thời điểm này còn rộn ràng sắc cam, hồng, quýt vào vụ. Vừa thưởng thức trái chín ngọt lành, vừa thả hồn giữa những vạt hoa trắng phủ kín thung lũng, chuyến đi trở nên trọn vẹn từ cảnh sắc tới hương vị.

Du khách có thể kết hợp chụp ảnh tại đồi chè xanh mướt, những cung đường bản làng uốn lượn hay giữa biển hoa trắng – những bối cảnh “sống ảo” được yêu thích mỗi mùa đông về.
Hoa mận nở trái mùa tuy mong manh nhưng lại đem đến cảm giác quý giá và khó nắm bắt, bởi vẻ đẹp ấy đến thật bất ngờ và đi cũng rất nhanh. Với những ai yêu thiên nhiên và muốn trải nghiệm điều khác biệt, Mộc Châu cuối năm chắc chắn là điểm dừng chân không thể bỏ lỡ.










