Học sinh Nhật nghĩ gì trước hộp cơm trưa cuối cùng mẹ nấu?

vuhien
Tốt nghiệp trung học, học sinh Nhật Bản không còn cơ hội được mẹ chuẩn bị những hộp cơm bento cầu kỳ để mang đến lớp.

Ở Nhật Bản, việc học sinh trung học mang cơm đến trường dùng vào bữa trưa tương đối phổ biến. Mỗi hộp cơm có thể là phương tiện giúp bố mẹ và con cái gần nhau hơn, theo Sora News 24.

Tháng 2 và tháng 3 là mùa tốt nghiệp ở xứ sở hoa anh đào. Những người sắp kết thúc thời học sinh muốn tri ân tình cảm của bố mẹ bằng cách đăng hộp cơm bento cuối cùng lên mạng xã hội Twitter.

"Cảm ơn mẹ vì những hộp cơm ngon miệng và rất đáng yêu mỗi ngày. Chúng luôn làm con hạnh phúc", học sinh Nhật bồi hồi.

“Hôm nay là ngày cuối mẹ đánh thức tôi dậy và làm kyareben (cơm hộp hình các nhân vật truyện tranh) cho tôi. Những hộp cơm luôn được trang trí chi tiết, đôi khi theo chủ đề phù hợp với sự kiện của trường. Tôi rất ngưỡng mộ khả năng sáng tạo của mẹ", một người viết.

Nữ sinh này đã nghe thấy mẹ và em gái lục đục trong bếp từ tối hôm trước, nhưng không ngờ bữa ăn lại chất lượng đến như vậy.

“Mẹ tôi luôn nấu nướng một mình, nhưng hôm nay là ngày cuối, hai mẹ con đã chuẩn bị cùng nhau. Tôi biết ba năm trung học mẹ đã tốn rất nhiều công sức cho những hộp cơm trưa. Mẹ đã dạy tôi rất nhiều điều. Tôi sẽ cố gắng hết sức sau khi tốt nghiệp", lời cảm ơn khiến nhiều người xúc động.

Một bà mẹ khác bỏ thêm quả cam và tờ giấy nhắn vào túi cơm trưa của con. "Shun của mẹ, hộp cơm cuối cùng của con có ngon không? Mẹ hơi buồn khi nghĩ đến việc sẽ không chuẩn bị cơm cho con nữa. Nhưng bất cứ khi nào con muốn có một hộp cơm như thế này, mẹ vẫn sẽ luôn sẵn sàng!", người mẹ viết.

Không phải chỉ những bà mẹ mới thể hiện sự mềm yếu vào khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời con. Một học sinh được bố viết thư lần đầu tiên vào ngày cuối cùng đi học và đã bật khóc. Hộp cơm lần này chứa tất cả món ăn yêu thích của em.

Một số phụ huynh cũng đăng ảnh và chia sẻ kỷ niệm cùng những hộp cơm bento. "Chào buổi sáng! Đây là hộp cơm cuối cùng tôi làm cho con trai thứ hai. Cảm ơn con vì luôn nói rằng con thích cơm mẹ nấu, mỗi ngày trong suốt ba năm học, chưa từng quên một ngày nào. Bữa ăn này có lớp topping ba màu phủ lên cơm nóng, gà sốt chua ngọt, cánh gà chiên, thịt lợn cuốn phô mai, rong biển, bông cải xanh và cà chua bi", bà mẹ ghi rõ thực đơn của hộp cơm cuối cùng.

“Tôi rất hạnh phúc khi con trai luôn ăn hết mọi thứ trong hộp, không chừa lại một hạt cơm nào. Sáng nay khi thức dậy, thằng bé tới hỏi tôi: "Hôm nay là hộp cơm cuối cùng đúng không mẹ? Con cảm ơn mẹ đã chuẩn bị cơm trưa cho con ba năm qua". Tôi rất ngạc nhiên và đã khóc khi nó quay về phòng. Mẹ cũng cảm ơn con rất nhiều", tâm sự của phụ huynh này khiến không ít người rơi nước mắt.

Theo Vnexpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh Nhật nghĩ gì trước hộp cơm trưa cuối cùng mẹ nấu? tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Trường THCS Nguyễn Như Uyên - Những bước tiến vững chắc trong năm học đầu tiên

Năm học 2025 – 2026, trường THCS Nguyễn Như Uyên (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) bắt đầu hành trình đầu tiên với nhiều kỳ vọng và niềm tin. Ngay năm học đầu, nhà trường đã tạo dấu ấn với cơ sở vật chất hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, xây dựng môi trường học tập cởi mở và nhận được sự đồng hành tích cực từ phụ huynh và học sinh.

Sôi nổi cuộc thi báo ảnh và hùng biện tại trường Hương Sơn

Liên đội trường Tiểu học Hương Sơn (P. Gia Sàng, Thái Nguyên) vừa tổ chức Hội thi báo ảnh và hùng biện với chủ đề “Thầy cô và mái trường”. Đây là hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi sáng tạo, giúp học sinh rèn kỹ năng diễn đạt, tư duy thẩm mỹ và nuôi dưỡng tình cảm với mái trường thân yêu.

Cùng em đến trường sau lũ

Mới đây, tại, Khánh Hòa, chương trình “Đến trường sau lũ” do Báo và Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo Khánh Hòa và Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tổ chức đã mang đến một ngày đầy xúc động cho thầy cô và học sinh tại các vùng bị thiệt hại nặng sau lũ.