Những ngày gần đây, dân tình đã bắt đầu xôn xao trước tin đồn Hòa Minzy chia tay bạn trai là thiếu gia Minh Hải. Câu chuyện bắt đầu từ khi netizen để ý thấy cả hai vẫn để trạng thái độc thân dù đã có con trai đầu lòng. Đặc biệt, trong ngày Valentine vừa qua, Hòa Minzy vẫn “im hơi lặng tiếng” và cô cũng không tương tác với bạn trai của mình trong 4 tháng vừa rồi.

Đến hôm nay (19/2), Hòa Minzy cuối cùng cũng đã đưa ra câu trả lời cho người hâm mộ và truyền thông. Cô cho biết cả hai đã chính thức chia tay sau gần 5 năm gắn bó. Tuy nhiên, Hòa Minzy và Minh Hải vẫn sẽ đồng hành cùng nhau để chăm sóc con trai là bé Bo. “Hiện Bố Bo vẫn sống bên Úc nên cuộc sống ko có gì thay đổi, 2 mẹ con ở Việt Nam khi nào có thể thì mẹ sẽ đưa Bo qua sớm cho con thăm Bố! Bố mẹ ko yêu nhau nữa nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo, ko để Bo thiếu thốn tình cảm” - Hòa Minzy cho hay.

Còn về lý do chia tay, Hòa Minzy cho biết cả hai đã cố gắng rất nhiều nhưng không đi đến tiếng nói chung, và vì định hướng cuộc sống khác nhau nên sẽ cho nhau một lối đi riêng để sống hạnh phúc hơn. Nữ ca sĩ cũng phủ nhận tin đồn rằng cô và bạn trai thiếu gia chia tay vì yêu xa, vì có người thứ 3,... Vì Hòa Minzy và Minh Hải chia tay trong êm đềm nên cô hy vọng khán giả cũng sẽ tôn trọng quyết định của mình.

Về phía thiếu gia Minh Hải, anh cũng không viết gì nhiều mà chỉ chia sẻ lại bài đăng của Hòa Minzy kèm theo dòng trạng thái: “Đôi khi chính anh cũng không ngờ lần đi xa này là lần anh đi xa em mãi! Nhưng anh luôn tôn trọng mọi thứ từ em! Chúc em hạnh phúc”. Trước đó, anh cũng đã từng cầu hôn Hòa Minzy nhưng vì thời gian lúc đó cả hai mới hẹn hò được 1 năm nên nữ ca sĩ chưa đồng ý. Và sau đó thì Minh Hải đi Úc nên cặp đôi cũng chưa thể đăng ký kết hôn. Chính vì vậy mà hiện tại thì họ chỉ đơn giản là “đường ai nấy đi” chứ không cần phải làm thủ tục ly hôn nào cả.

Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ cũng như đồng nghiệp đã an ủi Hòa Minzy và chúc cô sẽ sớm tìm được hạnh phúc sau này:
- Em gái chị sẽ hạnh phúc và an yên thôi. Thương em
- Để có thể viết lên như vậy cũng là một sự dũng cảm mẹ Bo à. Sóng gió nào cũng qua thôi. Phải luôn điềm nhiên như vậy nha.
- Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi ! Mong bé Bo sẽ luôn an yên, mạnh khoẻ. Thương bạn mình nhiều thời gian qua bạn đã vất vả rồi
- Tiếc cho gia đình nhỏ quá, thương Hoà! Chúc 2 mẹ con sớm có hạnh phúc mới bền chặt hơn.
- Kiểu gì tương lai cũng vui vẻ hạnh phúc hơn nè Hoà hâm