“Hương sắc” làng Nôm

Chu Hải
TNTP - Đầu xuân trở về làng quê với cây đa, giếng nước, mái đình… là phong tục truyền thống của người dân Việt. Đó không chỉ là thú vui vãn cảnh đầu năm mà còn là hành trình về với cội nguồn...

“Cái Bống đi chợ Cầu Nôm
Sao mày không rủ cái Tôm đi cùng
Cái Tôm nó giãy đùng đùng
Nó trôi ra bể lấy chồng lái buôn”

Những câu ca dao mượt mà, pha chút hài hước văng vẳng đâu đây khi chúng tớ đặt chân tới làng Cầu Nôm hay còn gọi là làng Nôm - Ngôi làng còn lưu giữ vẹn nguyên nhiều nét đẹp văn hóa cổ xưa của miền quê Bắc Bộ.

Cách Hà Nội khoảng ba chục cây số, làng Nôm ở xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nổi tiếng bởi quần thể văn hóa cổ thuần Việt. Đường dẫn vào làng trải dài đồng lúa bao la ngút tầm mắt, mấy chú bò vàng thủng thẳng gặm cỏ, đàn cò vỗ cánh bay vút lên cao khoe “tà áo trắng”. Phong cảnh hữu tình đẹp như tranh!

Cổng làng Nôm uy nghi đối xứng với đình làng qua một hồ nước rộng. Bước qua cổng, một miền quê trong mơ mở ra trước mắt chúng tớ. Hàng cau thẳng tắp soi bóng bên hồ nước xanh mát và những ngôi nhà cổ rêu phong, sân vườn xanh mướt, giếng nước mát lành và mái ngói cong cong trầm mặc.

Cây cầu Nôm bắc qua con sông Cái hiền hòa. Đây là cây cầu đá duy nhất còn lại trên đất nhãn Hưng Yên. Cầu rộng chừng 2m với 9 nhịp, bệ đỡ ngang có trang trí vân mây.

Đi qua cầu Nôm, chúng tớ vào chùa Nôm. Tương truyền trước kia chùa ở giữa rừng thông đại thụ nên còn có tên gọi khác là Linh Thông Cổ Tự. Sau cánh cổng gỗ bề thế là điện thờ lớn trang nghiêm, tháp bằng đất ong và cửu đỉnh tuyệt đẹp. Hành lang chùa có hàng trăm tượng cổ bằng đất nung, trải bao mưa nắng mà vẫn nguyên vẹn như mới. Trên sân chùa, ông đồ bày mực tàu giấy đỏ viết câu đối, viết chữ ngày xuân.

Chợ Nôm ở đối diện cổng chùa. Chợ họp tháng 12 phiên, vào các ngày có số cuối là 1, 4, 6, 9. Ngày trước, làng Nôm nổi tiếng với nghề buôn đồng nên chợ Nôm cũng là một nơi nhộn nhịp của làng.

Chia tay làng Nôm bình dị, thân thương, chúng tớ trở về Thủ đô để kể cho các bạn nghe chuyến đi của mình. Chữ “Tâm” tớ xin ông đồ còn thơm mùi mực trên giấy đỏ thắm. Có “Tâm” trở về làng, về chùa. Rồi lại xin chữ “Tâm” để đi xa.

Mèo Nhỏ

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Hương sắc” làng Nôm tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Henry - chú voi lớn nhất từng được ghi nhận trên Trái Đất

Với chiều cao 4 mét và cân nặng lên đến 11 tấn, Henry được xem là cá thể voi lớn nhất từng sống trên hành tinh. Mẫu vật của con voi khổng lồ này hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian (Mỹ) và đã trở thành biểu tượng tại đây trong suốt gần 70 năm qua.

Đại dương bí ẩn dưới bề mặt vệ tinh của Sao Thổ

Một đại dương ngầm vừa được phát hiện trên Mimas vệ tinh nhỏ chỉ rộng 396km của Sao Thổ. Đây không chỉ là một bất ngờ lớn với giới thiên văn mà còn là “ứng cử viên mới” đầy hứa hẹn trong hành trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.