Khám phá một "Việt Nam thu nhỏ" tại Phú Yên, nơi đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới

Ngọc Lam
Đến với Mũi Đại Lãnh (Phú Yên) bạn sẽ được ngắm ánh bình minh đầu tiên trên mảnh đất hình chữ S thân yêu và tham quan những địa điểm làm say lòng người.

Chẳng cần phải đi đâu quá xa, chỉ cần đi dọc Việt Nam là bạn đã có thể khám phá ra được vô vàn điểm đến tuyệt đẹp. Đảm bảo chỉ cần nhìn qua những bức hình thôi cũng đủ khiến con tim phải thổn thức chứ chưa nói đến việc tới đó check-in.

Mới đây, cư dân mạng đã liên tục truyền tay nhau một bức ảnh tuyệt đẹp với tiêu đề "Có một Việt Nam thu nhỏ" đã được cư dân mạng liên tục truyền tay nhau. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy địa điểm này chạy dọc theo đường bờ biển, tạo thành hình chữ S uốn lượn. Theo như chủ nhân của bức ảnh tiết lộ, địa điểm trong bức ảnh là Mũi Điện hay còn gọi là Mũi Đại Lãnh (thuộc địa phận xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, Phú Yên).

Khám phá một 'Việt Nam thu nhỏ' tại Phú Yên, nơi đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới - Ảnh 2
Khám phá một 'Việt Nam thu nhỏ' tại Phú Yên, nơi đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới - Ảnh 1
Nhìn từ trên cao xuống, trông Mũi Đại Lãnh giống như một 'Việt Nam thu nhỏ' tại Phú Yên. (Ảnh: Lê Chí Trung, @anhtai.bber)

Mũi đất này nằm cách thành phố Tuy Hòa 35km về phía Đông Nam, là một nhánh của dãy Trường Sơn được nhô ra biển, hướng thẳng ra bãi Môn. Mũi Đại Lãnh từ lâu đã trở thành địa điểm du lịch thu hút khách tham quan ở Việt Nam. Năm 2008 còn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích danh thắng cấp Quốc gia.

Cùng với Mũi Đôi (Vạn Ninh, Khánh Hòa), địa điểm này được xem là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền tại mảnh đất hình chữ S thân yêu. Du khách tới đây tham quan đã vô cùng ấn tượng trước khung cảnh hoang sơ, rộng bao la của Mũi Điện. Đi học theo Bãi Môn, du khách sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành với những con sóng biển vỗ nhè nhẹ, mặt biển trong xanh và bãi cát trải dài vô tận.

Khám phá một 'Việt Nam thu nhỏ' tại Phú Yên, nơi đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới - Ảnh 1
Khám phá một 'Việt Nam thu nhỏ' tại Phú Yên, nơi đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới - Ảnh 2

Tại đây, còn có một ngọn hải đăng cổ cao 110m so với mực nước biển, là ngọn hải đăng xa nhất về phía Đông trên đất liền ở nước ta. Với chiều cao lý tưởng, ngọn hải đăng chính là địa điểm tốt nhất để du khách đến ngắm bình minh. Theo người dân địa phương, mùa hè là thời gian thích hợp để chiêm ngưỡng. Vì vậy, nhiều người thường chọn cắm trại trên biển hoặc đi thẳng đến ngọn hải đăng từ đêm hôm trước thay vì đi từ thành phố Tuy Hòa vào lúc 3h sáng.

Khám phá một 'Việt Nam thu nhỏ' tại Phú Yên, nơi đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới - Ảnh 3
(Ảnh: @may.since1997)
Khám phá một 'Việt Nam thu nhỏ' tại Phú Yên, nơi đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới - Ảnh 2
(Ảnh: @chuhueman)
Khám phá một 'Việt Nam thu nhỏ' tại Phú Yên, nơi đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới - Ảnh 1
(Ảnh: @linhmeo0999)

Nếu cắm trại vào đúng đêm trăng tròn, du khách sẽ thấy nơi đây càng trở nên đẹp đến khó cưỡng. Tối nằm ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh, sáng dậy sớm đón bình minh từ khi mọi thứ còn chưa rõ tới lúc mặt trời hé rạng ửng hồng cả một góc trời. Đây hẳn sẽ là khoảnh khắc mà bạn khó có thể quên trong đời. Hãy nhớ chụp lại những khoảnh khắc ấn tượng đó để làm kỷ niệm nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Khám phá một "Việt Nam thu nhỏ" tại Phú Yên, nơi đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Đình làng Hà Hồi

Nằm ở vị trí trung tâm xã Hà Hồi (Thường Tín, Hà Nội), đình làng Hà Hồi là một trong 6 ngôi đình cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ còn tồn tại đến ngày nay.