Hỏi:
Bố mẹ em luôn muốn em kể hết mọi chuyện ở trường, thậm chí còn lục đồ, đọc nhật kí, vào facebook của em nữa. Em có nên chia sẻ với bố mẹ những chuyện buồn, vui như trước đây nữa không nếu bố mẹ tiếp tục kiểm soát sự riêng tư như vậy ? (Trang, 15 tuổi, Hạ Long).
Trả lời:
Em thân mến,
Thực ra thích có một chút riêng tư là đặc điểm của tuổi mới lớn, gần như là nhu cầu của sự phát triển. Em rõ ràng giờ đã là một "tiểu vũ trụ" và muốn ngày càng biệt lập và tách rời bố mẹ để...khẳng định bản thân. Trong khi đó, bậc làm cha mẹ vẫn nghĩ em còn nhỏ bé cần bao bọc và che chở. Dĩ nhiên, điều đó chỉ xuất phát từ tình thương vô bờ bến của bố mẹ thôi.
Em có thể trò chuyện cởi mở với bố mẹ rằng em không làm gì xấu cả và muốn một khoảng không gian riêng cho mình trong những vấn đề như nhật kí hoặc facebook chẳng hạn. Hãy tiếp tục kể cho bố mẹ nghe những câu chuyện ở trường để bố mẹ an tâm và thấy rõ em đã dần trưởng thành và không cần bao bọc, kiểm soát như trước nữa.
Ảnh: iOne
Chuyên gia Tít Mít