Làng hoa Sa Đéc tất bật ngày giáp Tết, từng lên báo nước ngoài vì quá đẹp

Ngọc Lam
Cứ đến những ngày giáp Tết, không khí tại làng hoa Sa Đéc lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết, người mua người bán tấp nập ngày đêm.

Đồng Tháp nổi tiếng là vùng đất với những di tích lịch sử, văn hóa có giá trị cùng nghệ thuật ẩm thực độc đáo. Đặc biệt, nơi đây nổi tiếng với làng hoa kiểng Sa Đéc - thủ phủ hoa của miền Tây. Làng hoa Sa Đéc khởi nguyên là làng hoa Tân Quy Đông, một làng nghề truyền thống hơn 100 năm tuổi. Nằm bên bờ sông Tiền quanh năm lộng gió, màu mỡ phù sa, ngập tràn ánh nắng và được mệnh danh là xứ sở của các loài hoa kiểng.

Đi du lịch Đồng Tháp, đến với làng hoa Sa Đéc, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng ngoạn mục với muôn vàn loài hoa khoe sắc, tỏa ngát hương thơm. Nơi đây cũng đã từng xuất hiện khắp các trang mạng xã hội lớn nhỏ rồi lên cả báo nước ngoài. Bởi khung cảnh thân thương, bình dị nhưng lại rất lung linh, thậm chí trông khá "ảo diệu".

Làng hoa Sa Đéc tất bật ngày giáp Tết, từng lên báo nước ngoài vì quá đẹp - Ảnh 1
Làng hoa Sa Đéc tất bật ngày giáp Tết, từng lên báo nước ngoài vì quá đẹp - Ảnh 2

Vào những ngày này, khi Tết đang gần kề, làng hoa càng rộn ràng hơn bao giờ hết để chuẩn bị những đợt hàng mới. Cũng bởi thế mà khắp nơi đều rực rỡ các màu sắc của hoa. Tại đây có trồng vô vàn loài hoa đẹp như cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc đồng tiền, dạ yến thảo, cát tường, vạn thọ, hoa mười giờ, hoa dừa, đại phú, chiều tím, liễu hồng, xác pháo,... Bên cạnh đó, nơi này còn nổi tiếng với những giống cây cảnh như khế, cau, sung, si, mai,...

Theo blogger Vinh Gấu, thời gian đẹp nhất để chụp ảnh làng hoa Sa Đéc là sáng sớm hoặc buổi chiều, cụ thể từ 5h - 8h hoặc 16h - 17h30. Thời điểm này ánh nắng rất đẹp, dễ chụp và cũng là thời gian người dân ra vườn nhiều để chăm sóc các loại cây, hoa. Có 2 địa điểm để du khách có thể nghiêm ngưỡng phong cảnh và ghi lại những bức ảnh tuyệt đẹp dịp giáp Tết tại Sa Đéc.

Làng hoa Sa Đéc tất bật ngày giáp Tết, từng lên báo nước ngoài vì quá đẹp - Ảnh 6
Làng hoa Sa Đéc tất bật ngày giáp Tết, từng lên báo nước ngoài vì quá đẹp - Ảnh 5

Đầu tiên là làng hoa ở Tân Quy Đông, nơi thường tổ chức lễ hội hoa xuân hàng năm tại Sa Đéc. Tại đây có nhiều khu du lịch với những vườn hoa được bài trí sẵn các góc "sống ảo", đa dạng các loài hoa và màu sắc khác nhau để du khách tha hồ tạo dáng. Giá vé tham quan và chụp hình dao động từ khoảng 30.000 đồng - 50.000 đồng mỗi lượt.

Ngoài ra, làng hoa ở Tân Khánh Đông cũng được nhiều du khách yêu thích. Blogger Vinh Gấu chia sẻ: "Khi đến đây, mình có thể tiếp xúc gần hơn với những người dân đang chèo xuồng ra chăm sóc từng chậu hoa trên giàn, chọn những chậu đạt chất lượng để chở vào bờ. Mình được trò chuyện cùng người dân đang bọc giấy cho hoa, rồi buộc lại chờ xe của thương lái đến vận chuyển đi khắp cả nước. Nếu muốn, du khách có thể được hướng dẫn và tham gia gói hoa cùng người dân".

Làng hoa Sa Đéc tất bật ngày giáp Tết, từng lên báo nước ngoài vì quá đẹp - Ảnh 4
Làng hoa Sa Đéc tất bật ngày giáp Tết, từng lên báo nước ngoài vì quá đẹp - Ảnh 3

Khung cảnh được yêu thích nhất của làng hoa có lẽ là góc nhìn thẳng từ trên cao xuống, đi qua những luống hoa được xếp thẳng hàng. Từng chậu hoa được cắt tỉa tròn xoe, thi nhau khoe sắc, chờ đón một mùa xuân mới. Các hình ảnh của làng hoa này đã từng xuất hiện trên SCMP - một trong những tờ nhật báo tiếng Anh vô cùng nổi tiếng. Thế mới thấy, Việt Nam ta có quá nhiều điều tươi đẹp khiến những người bạn từ khắp nơi yêu mến, ngưỡng mộ.

(Nguồn ảnh: Hoàng Anh, Vinh Gấu, VnExpress)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Làng hoa Sa Đéc tất bật ngày giáp Tết, từng lên báo nước ngoài vì quá đẹp tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác